Phản hồi bài viết "Khó xử với quá khứ của vợ sắp cưới":

Nếu tình yêu đủ lớn…

(Dân trí) - Chuyện của bạn làm tôi nhớ đến em họ tôi. Cô em họ tôi cũng từng “vấp ngã”, giống như vợ sắp cưới của bạn vậy. Con bé đau khổ quẫn trí như thế nào, tôi là người biết rõ nhất.

 

Nếu tình yêu đủ lớn… - 1

Nó luôn mặc cảm, cứ làm như mình đã mắc tội chết và bầu trời sụp đổ đến nơi. May sao có người đã cứu rỗi được nó… Con bé như được sống lại lần nữa.

Giờ nó đã nên duyên mới với một người cũng hiểu nó phần nào. Họ rất hạnh phúc và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Còn cái tên mà từng cho em tôi “bài học”, lúc cậu ta quyết định lấy vợ thì cả hai bên cùng không đồng ý. Hai đứa phải theo không nhau về và chẳng hiểu sao mãi chẳng có con... Tôi nghĩ quả báo đấy bạn ạ!

Quay lại chuyện của bạn, tôi cho rằng, một người đã trải qua đau thương họ sẽ thêm trân trọng những yêu thương. Họ sẽ biết gìn giữ những tình cảm trong lòng. Một người đã đi qua những đổ vỡ sẽ mạnh mẽ hơn, tư duy sâu sắc hơn. Như vợ sắp cưới của bạn không hề giấu giếm bạn quá khứ của cô ấy - tôi cho rằng cô ấy rất trưởng thành.

Những gì đã qua đâu thể làm lại, chỉ còn cách sửa sai mà thôi.

Còn việc cô ấy khó có con, có thể là do những căng thẳng cô ấy đang phải trải qua là quá lớn, rất cần sự động viên của bạn. Tôi hi vọng bạn sẽ chân thành đáp trả, luôn mang những tình cảm tốt đẹp trong lòng. Mỉm cười với cuộc đời, tha thứ cho những lỗi lầm đã qua.

Phản hồi của độc giả Hoài Ngọc

 

Mọi ý kiến phản hồi của độc giả được đăng thành bài trên trang "Tình yêu - Giới tính" sẽ nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng.

 

Nếu tình yêu đủ lớn… - 2