Nàng tự ti, chàng cuồng si

(Dân trí) - Các cô gái nhiều khi dằn vặt khổ sở mất ngủ vì một điểm nào đó không như ý trên cơ thể: tàn nhang trên má, nốt ruồi không đúng chỗ, bộ ngực “trứng ốp la”… Nhưng đôi khi những điều nàng tự ti lại là điểm khiến chàng say đắm.

Đàn ông là chuyên gia sản xuất những lời có cánh, nhưng nhiều lúc họ rất thật lòng mà các nàng lại nhất quyết cho là nói dối!

 

“Người yêu tôi có một chiếc răng hơi mẻ. Cảm giác thật đặc biệt khi hôn nàng. Sao nàng lại muốn làm lại chiếc răng đó chứ?” - (Luân, 31 tuổi,, luật sư Cty Luật T.C, Hà Nội).

 

“Thật kỳ lạ, những điều nàng xấu hổ trên cơ thể lại là những thứ tôi thấy quyến rũ chết đi được! Cái mũi hơi khoằm làm tôi muốn mơn man cạ chóp mũi mình vào đó. Bộ ngực nhỏ nhắn của nàng gợi cho tôi cảm giác nâng niu và chở che.

 

Nhưng nàng không hề tin tôi, luôn bắt tôi nhắm mắt và bảo tôi nói dối. Sao đàn bà lại kém thông minh đến vậy!” - (Long Giang, 29 tuổi, kỹ sư xây dựng, Hà Nội).

 

“Tóc nàng chẻ đuôi và hơi cứng, lại còn hoe hoe vàng. Nàng rất đau khổ và thường xuyên đòi ép tóc hay cắt ngắn mặc dù tôi hết sức can ngăn. Tôi thích bộ tóc hoang dã hay hay ấy. Tôi không muốn thay đổi ấn tượng về người mình yêu” - (Hoà, 27 tuổi, TP. Hà Đông).

 

“Cô ấy mũm mĩm như bước ra từ một bức tranh thời Phục Hưng. Tôi bảo cô ấy là đừng có nhăn mặt uống trà giảm béo một cách điên rồ như vậy, nhưng cô ấy không tin và nhìn tôi như một kẻ chưa được xoá mù về mỹ thuật!” - (Đông, 34 tuổi, hoạ sĩ tự do, TP. Hồ Chí Minh).

 

“Trong bộ phim “Time” của đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Kim Ki Duk, cô gái She Hee giấu bạn trai đi “cắt gọt” toàn bộ mặt mũi cơ thể, mong đem lại món quà bất ngờ cho người tình. Nhưng Ji Woo quá shock vì dù nuột nà căng mọng, đó không phải là hình bóng chàng đã từng ôm ấp yêu thương. Cuộc tình kết thúc trong bi thảm.

 

Tôi cho nàng xem bộ phim đó khi nàng đòi đi nâng mũi. Nàng ôm tôi, nhìn tôi đầy vẻ có lỗi” - (Vinh - biên kịch, kể về Duyên, sinh viên ĐH. SKĐA).

 

Những hình ảnh “khiếm khuyết” đôi khi lại là “vũ khí hoàn hảo” để hạ đo ván cánh mày râu vốn say mê cái lạ. Nhưng nói nhỏ với các nàng, sự luộm thuộm, cẩu thả thì không gì bao biện được. Không gì ghì cương con tuấn mã đam mê của chàng nhanh bằng một mái tóc nhờn rít đầy gầu hay “nội y” nhăn nheo thủng lỗ chỗ.  Hãy “khiếm khuyết” một cách “hoàn chỉnh”, bạn gái nhé.

 

Hạnh Chi