Muốn quay lại với chồng cũ

Những lần đi chơi như vậy, em cảm thấy rất vui. Cũng có khi cả nhà đi chơi xa vài ngày, chúng em cùng qua đêm, cảm giác như chưa từng “đổ vỡ”...

Chị Thanh Tâm kính mến!

Em ly hôn đã được 4 năm. Trong thời gian đó, cả em và chồng cũ đều có “tình mới”. Thế nhưng chỉ được ít lâu rồi lại chia tay. Chồng cũ của em rất có trách nhiệm và yêu thương con. Anh ấy thường xuyên đón con đi chơi, nhiều khi rủ cả em đi cùng nữa.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Những lần đi chơi như vậy, em cảm thấy rất vui. Cũng có khi cả nhà đi chơi xa vài ngày, chúng em cùng qua đêm, cảm giác như chưa từng “đổ vỡ”. Phải chăng anh ấy vẫn còn yêu em? Song, anh ấy chỉ liên lạc với em khi có việc, còn không thì bặt tăm luôn.

Gần đây lại có người ngỏ lời muốn tìm hiểu em. Em cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến chuyện có ai đó cũng muốn đến với chồng cũ của mình. Những lần đi chơi cùng nhau luôn thôi thúc mong muốn quay về trong em. Giá như anh ấy quan tâm tới em hơn thì có lẽ điều đó đã thành sự thật. Có lần em gợi ý thì anh ấy bảo: “Em đừng nóng vội, cứ từ từ, chuyện gì đến sẽ đến”.

Trước kia, chúng em kết hôn được hơn 1 năm thì ly hôn bởi cả 2 không tìm được tiếng nói chung. Anh ấy quá khắt khe, gia trưởng và ghen tuông. Anh ấy còn đánh em chỉ vì em chụp hình chung với cậu bạn cũ trong buổi họp lớp hay khi em nghe điện thoại hoặc trả lời tin nhắn của đồng nghiệp nam.

Anh ấy rất kiệm lời, hầu như không chia sẻ hay nói chuyện với em, cũng không nghe em nói. Thời gian chung sống, em luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Nhưng sau khi ly hôn, anh ấy dường như biến thành con người khác. Chúng em đi chơi cùng nhau rất vui vẻ, không còn một sự xét nét nào.

Vậy nên em sợ rằng nếu kéo dài thời gian, chuyện quay lại sẽ khó khăn, bởi lỡ có người chen ngang thì sao? Em nên làm gì bây giờ? Em thực lòng muốn gia đình tái hợp và chúng em sống vui vẻ bên nhau, trong khi anh ấy lại chần chừ, lưỡng lự. Mong chị cho em một lời khuyên!

Triệu Thúy Hà (Đồng Nai)

Thúy Hà thân mến!

Tâm sự của em khiến chị cảm thấy mừng vì 2 em đã có những hành xử rất văn minh, đúng đắn sau khi ly hôn. Có lẽ bởi vậy nên em mới mong muốn gia đình tái hợp. Nhưng chị nghĩ, chồng cũ của em nói đúng. Em cần bình tĩnh hơn để suy xét mọi chuyện.

Em nói rằng những lần đi chơi chung của em và chồng cũ rất vui vẻ, không có sự xét nét nào cả, bởi hiện tại 2 em đã chuyển sang 1 mối quan hệ khác, không còn là quan hệ hôn nhân nữa. Khi là vợ chồng, cách cư xử với nhau sẽ khác. Còn 2 em giờ như bạn, có thể có lúc như tình nhân.

Bản thân mối quan hệ hiện tại không bao hàm sự kiểm soát, không cho phép anh ấy xét nét hay thể hiện tính gia trưởng, ghen tuông, nên em cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Nhưng em cần cân nhắc. Có thể khi quay về quan hệ hôn nhân, mọi chuyện sẽ khác, bởi hôn nhân thường bao hàm cả trách nhiệm, ràng buộc...

Vì vậy, em cần suy xét thật kỹ xem những thay đổi của chồng cũ là do sự thay đổi trong mối quan hệ hiện tại của 2 em đem lại hay vì sự thay đổi quan điểm sống? Nếu đó là sự thay đổi trong quan điểm sống thì rất tốt. Có thể khi quay về với nhau, anh ấy vẫn như vậy. Còn không thì em nên cân nhắc nếu không muốn chuyện cũ lặp lại. Ở đây còn có thêm cả lựa chọn của chồng cũ nữa, liệu anh ấy có thực sự muốn quay lại với em?

Theo Thanh Tâm
Phụ Nữ Việt Nam