Bàn tròn:

“Muốn nói không làm mẹ chồng mà nói”

Mình cũng gặp phải vấn đề với bố mẹ chồng trong việc nuôi dạy con như bài viết đã nêu. Con nhà mình mới hơn 1 tuổi thôi nhưng đã thể hiện là rất ngang bướng rồi, không thích cái gì là lăn ra ăn vạ. <i/>(haip...@gmail.com)</i>

Cách đây vài tháng, (con mình khi ấy 9-10 tháng) mình không quá căng thẳng với con vì nghĩ là cứ phải từ từ, nó còn nhỏ thế, nhưng bị ông bà kêu là “chiều nó, rồi sau này nó mà hư là tại mẹ”. Rồi ông bà bảo anh A nhà hàng xóm đánh đòn con dữ lắm. Mình biết thừa ông bà bịa ra chuyện đấy để nhắc khéo mình phải “chịu khó” đánh con, chứ con nhà hàng xóm cũng nhỏ như con nhà mình, đã biết gì mà đánh. Mình cố nín nhịn cho xong nhưng thấy bực. Đời thuở nhà ai cháu mới được có mấy tháng mà ông bà suốt ngày khuyến khích đánh đòn.

 

Đến bây giờ mình thấy con cũng khá hiểu chuyện rồi, tính nó lại ngang bướng nên có ý nghiêm khắc hơn với con, nhưng ông bà lại kêu ầm lên là “nó còn bé biết gì mà nói, phải nói ngọt ngào chứ mắng nó nó dỗi đấy”. Mỗi lần mình mắng con, y như rằng bà chạy vội lại ôm ấp rồi nựng nó là “đứa nào mắng em, để bà đánh nó nhé!”. Đúng là “muốn nói không làm mẹ chồng mà nói”! Nhà mình thì góp thêm cả bố chồng nữa, muốn nói gì thùy thích, lúc nói thế này, lúc nói thế kia, chẳng biết đâu mà chiều.