Món quà cảm động dành cho bé 3 tuổi khuyết bàn chân

(Dân trí) - Cô bé Sapphyre Johnson sống tại Tennessee mất cả 2 bàn chân khi mới vừa 1 tuổi đã được tặng một món quà thật ý nghĩa: Chú chó dễ thương cùng chia sẻ với em sự tương đồng đặc biệt.

Chú chó, người bạn mới của Sapphyre với 9 tuần tuổi và cũng bị cụt mất một trong hai chân trước. 

Bé 3 tuổi không chân được tặng cún cưng


Shappyre sinh ra đã khuyết thiếu các ngón chân và ngón tay. Để có thể mang vừa chân giả, cô bé buộc phải qua phẫu thuật tháo bàn chân. Lần đầu tiên nhìn thấy chú chó Lt.Dan, Shappyre đã nói: "Là chó của con. Bạn ấy giống con".

Dan cũng không có bàn chân trước giống như cô chủ nhỏ Shappyre vậy.

Dan cũng không có bàn chân trước giống như cô chủ nhỏ Shappyre vậy.

Dan cũng không có bàn chân trước giống như cô chủ nhỏ Shappyre vậy.
Dan cũng không có bàn chân trước giống như cô chủ nhỏ Shappyre vậy.

Trả lời Greenville News, cha của Shappyre nói: "Nhiều đứa trẻ không nhìn thấy những thứ mà các trẻ khác hay một con thú cưng cũng có giống mình. Những ngày tới tôi có thể nhìn Shapphy lần đầu tiên xuất hiện và trò chuyện ở trường học, con bé sẽ mang theo chú chó Dan của mình và giải thích về bản thân cũng như về chú chó.

Dan cũng không có bàn chân trước giống như cô chủ nhỏ Shappyre vậy.

Lt.Dan được cho là chú chó trị liệu tốt sẽ có tác dụng tích cực đến tâm lý và tình trạng của những em bé như Shappyre.

Hu

Hu

Hu


Huyền Anh
Theo Boredpanda