Mẹ đã sẵn sàng

(Dân trí) - Bố mẹ vừa cưới được một tháng, các bác ở công ty đã trêu: “Đã ăn trứng ngỗng chưa?” kẻ lại hỏi: “Em bé bằng nào rồi?”. Ba tháng sau mọi người bắt đầu thắc mắc nhiều hơn khi thấy bụng mẹ vẫn lép kẹp.

Hôm về cụ nội nhìn mẹ chằm chằm: “Ngót nửa năm rồi chả thấy chửa đẻ gì thế? Có đứa cưới sau chúng bay mà đẻ ầm ầm kìa”. Bố cười: “Thế là trồng giống ngắn ngày rồi”. Còn mẹ chỉ tủm tỉm nói “Sắp rồi bà ơi”.

Mấy cô bạn của bà ngoại đến chơi cũng khuyên “Phấn đấu vừa thôi, kẻo làm được ra tiền rồi con lại chả làm được ra là khổ đấy!”. Trong khi đó thực sự bố mẹ còn rất nhiều việc phải làm, mà nếu có con ngay thì sẽ không thể chuyên tâm nuôi dậy con tốt được.

Ai góp ý mẹ cứ im lặng hay chỉ nói gọn một câu: “Chúng cháu còn nhiều dự định, lúc này chưa thích hợp ạ”. Thế là lại được nghe rao giảng miễn phí về những trường hợp vì “kế hoạch” mà cuối cùng lúc muốn có lại “điếc” chẳng “nghe” nổi nữa.

Mẹ nghĩ nếu có bị thế thật thì cũng là “số” mất rồi, vì trước khi cưới bố mẹ đã đi kiểm tra sức khỏe tổng thể, cả hai đều bình thường. Cứ mỗi bốn tháng bố con lại đi hiến máu nhân đạo một lần kia mà. Song mẹ chẳng có thời gian mà ngồi phân bua, giải thích, quan trọng là bố mẹ đã vạch rõ kế hoạch để có thể chủ động được trong mọi việc. Như bố con hay nói chắc nịch: “Mình đẻ, mình nuôi và chịu trách nhiệm chính, chứ có thiên hạ nào làm thay đâu mà phải sợ bị nói ra nói vào”.

Sáng sáng bố mẹ rủ nhau đi dạo mát và tâm sự, dành nhiều thời gian chăm sóc nhau, kể người kia nghe về giấc mơ hay cả những dự định trong ngày của mình, cùng tưởng tượng xem sau này con sẽ thế nào… Khoảng son rỗi ấy thật là đáng nhớ.

Khi các kế hoạch chung lẫn riêng tư đã được tiến hành ổn thỏa, tài chính cũng đã hòm hòm, thì giờ là lúc phù hợp để bố mẹ đón con yêu. Trước thời điểm muốn có con ba tháng, mẹ đã tiến hành bồi bổ dinh dưỡng cho cả hai bố mẹ chu đáo hơn. Mẹ theo dõi chu kỳ, rồi đến trung tâm y tế dự phòng và bệnh viện bà mẹ trẻ em xin sự tư vấn, chích phòng ngừa các bệnh. Rồi tiến hành uống viên sắt, các vitamin để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ lẫn con, cũng như để luôn sẵn sàng tinh thần, tâm lý cho kế hoạch dài hơi, đó là nuôi dạy con sau này.

Qua hai tháng chờ đợi, đến ngày biết bị chậm kinh, mẹ khấp khởi run run lấy que thử thai ra. Bố mẹ vỡ òa niềm vui sướng với kết quả “hai vạch đỏ”.

Mẹ tin dự án nằm trong kế hoạch được cẩn thận hoạch định và thực thi sẽ giúp em bé của bố mẹ khỏe mạnh, đáng yêu. Thà mình cứ chậm nhưng mà chắc, có chuẩn bị trước cho sự ra đời của con vẫn hơn! Vì mảnh đất có được cày xới, chăm sóc kỹ lưỡng, thì khi gieo hạt giống chuẩn mới mong có thể nảy lên cây mầm xinh tươi, xanh tốt.

K.M