Mẹ chồng chứ ai mà ngại

(Dân trí) - Con dâu không có gien chịu tức tưởi nên trước khi về nhà chồng, mẹ đẻ dặn dò: “Ông bà bên ấy bảo sao thì nghe vậy. Mày chỉ chết ở cái mồm” là “bật” luôn: “Đúng thì con nghe, sai thì con phải ý kiến. Nhịn nhiều con trầm cảm thì sao”.

 
Mẹ chồng chứ ai mà ngại - 1


Hôm đầu, mẹ chồng yêu cầu: “Sáng dậy sớm lo ăn sáng cho cả nhà. Bố mẹ cũng dậy từ 5h đi tập dưỡng sinh”. Ôi chao, bố mẹ chồng lên giường từ 10h30 tối, chưa kể thêm một giấc ngủ trưa khoảng 2 giờ nữa nên dậy sớm được là điều tất yếu. Con dâu hỏi lại luôn: “Mấy giờ hả mẹ?”. “5 rưỡi”, mẹ chồng đáp. “Con không dậy sớm thế được đâu. Ít nhất 6 rưỡi con mới dậy được”.

 

Con dâu phải đi làm, tối lại theo lớp cao học rồi lo bài vở ôn thi, ngày nào cũng 12h mới leo lên giường, dậy sớm như thế chỉ có nước… chết. Bố mẹ chồng đi tập dưỡng sinh thì cũng 6 rưỡi mới về, lúc đó con dậy nấu mỳ vèo vèo, hoặc chạy vù ra ngoài mua bún, phở nấu sẵn… Xong xuôi mà vẫn ngủ thêm được 1 giờ quý giá buổi sáng.

 

Lần nhà có giỗ bà nội, trùng vào ngày con phải thuyết trình ý tưởng mới, mẹ chồng bảo: “Xin nghỉ ở nhà một buổi lo giỗ”, con lại nói ngay: “Con là nhóm trưởng, đang tất bật lo dự án mới. Con không nghỉ được đâu mẹ ạ. Có gì mẹ giúp con, chiều con xin được về sớm lúc nào hay lúc ấy”. Thế là những lần giỗ khác, mẹ chồng không bắt nghỉ việc lo giỗ nữa, chứ cứ giỗ lại nghỉ thì con sớm muộn gì cũng bị đuổi việc.

 

Mẹ chồng tính hay xót ruột, con dâu lại nghiện KFC với Pizza. Thỉnh thoảng lượn lờ siêu thị vác về ba quả kiwi giá 40 nghìn hoặc hai quả lê nhỏ xíu ngót nghét 50 nghìn được dán cái mác nhập khẩu. Mẹ chồng trách khéo: “Lần sau đừng mua nữa. Muốn ăn gì mẹ mua giúp. Ở chợ vô khối, lại tươi ngon”. Con dâu cười: “Mỗi thứ mỗi vị ngon riêng chứ mẹ” rồi khi nào có tiền thưởng cứ vác đồ ăn về ầm ầm. Lâu dần mẹ chồng cũng quen nên thôi không cằn nhằn nữa.

 

Bố mẹ đẻ lần nào con về thăm cũng lân la dò hỏi xem ông bà bên ấy có nói gì không, ý là sợ con gái trẻ người non dạ, ăn nói bộp chộp khiến người lớn mất lòng. Bố mẹ đúng là lo xa, con chẳng cãi vã, chẳng ăn nói hỗn hào chỉ là nêu ý kiến thôi, còn hơn âm ỉ nín nhịn rồi bùng nổ lúc nào không hay. Con nhận ra rằng, mạnh dạn có ý kiến ngay từ đầu cũng được mẹ chồng trân trọng và đáp ứng hơn.

 

Trang Nhung