Lý luận của “bồ nhí”

(Dân trí) - Ghen tị và ghanh đua, từ lâu đã trở thành bản tính trời sinh của phái đẹp. Với họ, đàn ông đã bị ràng buộc về mặt tình cảm lại càng trở nên “có giá”, càng khiến họ khát khao theo đuổi hơn bao giờ hết.

Vì sao lại thế? Rốt cuộc, họ cần gì từ những cuộc cạnh tranh này?

 

Tình yêu

 

Có lẽ đây là lý do rõ hiểu nhất, và dễ tha thứ nhất: Nàng chấp nhận là kẻ thứ ba chỉ vì quá yêu.

 

Nếu một phụ nữ đã trót dành trọn trái tim mình cho người mình yêu, cô ấy sẽ nghĩ trên đời này chỉ có chàng là duy nhất. Và nàng sẽ chấp nhận rũ bỏ tất cả, bằng mọi giá để có thể đến được với người tình. Nàng không mảy may quan tâm tới việc chàng đã có người con gái khác. Với nàng, chàng đã chọn sai người, chỉ có nàng mới duy nhất xứng đáng bên chàng mà thôi.

 

Nàng sẽ hành động như thế nào? Cố gắng tìm ra những điểm yếu của tình địch, đối lập bằng những thế mạnh của riêng mình. Sau đó, vô tình hay hữu ý, sẽ đặt hiển hiện trước mắt chàng trai, với hy vọng chàng sẽ chú ý tới điểm tốt của mình - những gì mà cô ấy không thể có.

 

Thậm chí nàng còn thường xuyên lăng mạ, xúc phạm hoặc đe dọa người con gái kia, nghĩ rằng đó sẽ là công cụ đắc lực giúp ích cho công cuộc chinh phục trái tim chàng.

 

Sự thực thì sao? Mặc dù các chàng trai luôn tỏ ra thích thú khi được người con gái khác để ý, nhưng không có nghĩa anh ta sẽ chấp nhận để người yêu vì mình mà hứng chịu tới tấp những đòn cạnh tranh của cô nàng kia. Một tình yêu đích thực sẽ không bao giờ trở thành vũ khí trong cuộc chiến giành giật kiểu này.

 

Cảm giác chiến thắng

 

Đối với những phụ nữ hiếu thắng, họ tham gia vào trận chiến tình yêu này không hề vì tôn thờ một tình cảm thiêng liêng, mà đơn giản chỉ vì họ thèm khát cảm giác chiến thắng. “Cướp” được người đàn ông trên tay người phụ nữ khác là thành quả khiến họ cảm thấy mãn nguyện nhất.

 

Trên thực tế, rất có thể người phụ nữ hiếu chiến kia không hề có chút tình cảm nào đối với anh chàng mình đang theo đuổi giành giật. Và tệ hại hơn cả là những gã trai tội nghiệp này dường như bị bịt mắt, chẳng bao giờ nhận ra điều đó. Họ nhầm tưởng sự bỡn cợt của cô nàng với một tình yêu đích thực, không mảy may biết rằng mình chỉ là công cụ cho sự nghiệp giành quyền lực của nàng.

 

Làm thế nào để phát hiện “quỷ kế” đây? Có một cách là hãy theo dõi phản ứng của nàng trong 2 hoàn cảnh khác nhau: khi bạn theo đuổi người con gái khác và khi cô đơn một mình. Nếu cô nàng ghen tức phát điên khi biết bạn có bồ, rồi lại chẳng mảy may hứng thú quan tâm khi mối tình kia sụp đổ, thì hơn lúc nào hết, bạn nên đặt câu hỏi “Tại sao?”.

 

“Trái cấm”

 

Cảm giác kháo khát một điều gì đó mình không thể với tới được chính là động lực thúc đẩy phụ nữ ghen đua, giành giật  trái tim người đàn ông. Chính xác hơn, phái đẹp muốn những gì họ không có.

 

Có rất nhiều nhân tố khiến cho người đàn ông trở thành trái cấm đung đưa đầy mời gọi trước con mắt thèm khát của các cô gái: điển trai, giàu có, galăng, thậm chí ngay cả việc anh ta đã có ràng buộc tình cảm với người con gái khác.

 

Đối với các chàng trai “từng trải”, họ biết cách tận dụng lợi thể của kiểu tâm lý ngược đời này: xây dựng hình ảnh mình “ngoài tầm với”, và như thế trở nên càng “có giá” hơn. Tuy nhiên, thủ thuật này là vô tác dụng với những cô nàng chín chắn, luôn tôn trọng mối quan hệ của người khác và sẵn sàng rút lui.

 

Nhanh chân lên, kẻo hết

 

Phụ nữ đôi khi theo đuổi đàn ông đã có vợ vì những lý do rất ngô nghê: họ nghĩ rằng, đàn ông tốt trên thế gian này đang hết dần. Chỉ những chàng trai đã có người yêu, bạn gái, hoặc đang là đối tượng “truy đuổi” của một cô nàng nào đó, mới là những anh chàng tuyệt vời. Còn những gã độc thân thì sao? Nhất định là có vấn đề gì đó thì họ mới đơn chiếc tới tận bây giờ.

 

Hải Minh

Theo Askmen