Lời thề "cá trê chui ống" của cô vợ trẻ xinh đẹp, đa tình

Thế mà cuối cùng lời thề của cô vợ trẻ xinh đẹp của tôi lại hoá "lời thề cá trê chui ống" bởi chính mắt tôi nhìn thấy vợ tôi và một người đàn ông còn trẻ bước xuống từ chiếc xe màu đỏ của tôi tặng vợ.

Rồi hai người tình tứ khoác tay nhau đi vào khách sạn sang trọng đối diện với quán cà phê mà tôi đang ngồi chết sững như trời trồng.

Lời thề "cá trê chui ống" của cô vợ trẻ xinh đẹp, đa tình - 1

Người ta thường nói khi yêu thì người yêu của mình là nhất. Với tôi, Nhung của tôi cũng là nhất đúng cả nghĩa đen cho lẫn nghĩa bóng. Bởi như cái tên Nhung cha mẹ đã đặt cho em, Nhung vừa xinh đẹp, tính tình lại dịu dàng, êm ái như nhung, như lụa.

Mái tóc dài đen mượt của Nhung luôn cho tôi cảm giác mát lành mỗi khi vuốt tóc em. Làn da trắng mịn, bờ môi gợi cảm, đôi mắt ướt với hàng mi cong rợp của Nhung luôn làm trái tim tôi lỗi nhịp khi ở bên em. Nói chung tôi thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất khi có Nhung đi bên cạnh cuộc đời mình.

Tôi 32 tuổi, làm phó giám đốc một công ty tư nhân có tiếng của thành phố, tôi có nhà riêng, có xe ô tô sang trọng nên khi đón Nhung về làm vợ, em không phải lo lắng gì về kinh tế.

Sợ vợ kém mình đến 10 tuổi, lại xinh đẹp, dễ xiêu lòng phái mạnh nên tôi luôn gần xa nhắc khéo em về chuyện "ván đã đóng thuyền", về lòng thuỷ chung và chữ tín của người làm vợ. Mỗi lần nghe tôi đề cập đến vấn đề đó, vợ lại ôm lấy tôi, đặt đôi môi nồng ấm của em lên má tôi và nũng nịu rót vào tai tôi lời thề sẽ thuỷ chung với tôi trọn đời, mãn kiếp, khiến tôi ngày càng yêu, càng tin, càng tôn trọng Nhung hết lòng.

Công ty nơi Nhung làm cách xa nhà tôi gần 1 tiếng đồng hồ đi xe máy, không muốn vợ phải nắng mưa vất vả nên thời gian đầu tôi lái xe đưa em đi làm rồi mới quay lại công ty mình. Nhưng sau thấy đi lại vất vả, đường đông kẹt xe khiến tôi đến được nơi làm việc của mình đã quá muộn nên tôi bàn với vợ em chịu khó đi học lái xe, sau khi có bằng lái tôi sẽ mua tặng em một chiếc xe ô tô để vợ chủ động trong công việc của mình.

Nhung vui lắm, em chăm chỉ theo một khoá học lái ô tô và thi đỗ ngay lần thi đầu tiên. Giữ lời hứa, tôi mua tặng vợ một chiếc xe 4 chỗ, màu đỏ tươi theo ý thích của em. Có xe ô tô mới, không lẽ để Nhung thời trang lạc mốt, vậy là khi nghe Nhung thủ thỉ ngọt ngào tôi lại chi cho em một khoản tiền không nhỏ để em nâng cấp váy áo, giày, túi cho xứng với danh " bà phó giám đốc".

Vợ chồng sống với nhau được hai năm, tôi đã bước qua tuổi 34 nên muốn vợ sinh cho mình một đứa con cho đúng nghĩa một gia đình. Thế nhưng vợ luôn tìm cách từ chối khéo, em bảo em còn trẻ, vài năm nữa em sinh con cũng chưa muộn và em đã là vợ tôi, thì suốt đời này không có gì có thể thay đổi được.

Thế mà cuối cùng lời thề của cô vợ trẻ xinh đẹp của tôi lại hoá "lời thề cá trê chui ống" bởi chính mắt tôi nhìn thấy vợ tôi và một người đàn ông còn trẻ bước xuống từ chiếc xe màu đỏ của tôi tặng vợ. Rồi hai người tình tứ khoác tay nhau đi vào khách sạn sang trọng đối diện với quán cà phê mà tôi đang ngồi chết sững như trời trồng.

Theo Ngọc Hà
Tiền Phong