Góc tâm hồn

Lời hứa

(Dân trí) - Một buổi tối, tôi tới tham dự hội thảo tại một khách sạn ở Washington. Cùng hôm đó, người bạn lớn Bucky Fuller cũng có bài thuyết trình ngay phòng bên cạnh.

Tôi đi tới phòng khiêu vũ đúng lúc Bucky đang thuyết giảng. Tôi thực sự rất kính nể người đàn ông nhỏ bé đang ở tuổi 80, với một trí tuệ minh mẫn, sự uyên thâm, kiến thức sâu rộng và sức sống vô hạn.

 

Cuối buổi thuyết trình, chúng tôi cùng nhau đi dưới sân và tôi tiễn ông tới xe đang đợi để chở ông ra sân bay.

 

“Tôi phải tới New York ngay đêm nay vì một buổi thuyết trình khác”, ông nói và nhìn tôi bằng một ánh nhìn đầy vẻ lo lắng mà tôi hiếm khi thấy ở Bucky.

 

“Bạn biết đấy, Annie của tôi không được khoẻ lắm. Tôi rất lo lắng cho bà ấy”. 

 

Và chúng tôi ôm nhau tạm biệt. 

 

Bucky Fuller từng tâm sự cho tôi về một chuyện bí mật giữa ông và vợ. Ông đã hứa với vợ Annie rằng ông sẽ chết trước bà, tới Thiên đường trước và chào đón bà khi bà lên. Tôi vẫn chỉ cho rằng đó là một hy vọng chứ không phải một lời cam kết và về sau này, tôi thấy rằng mình đã đánh giá Buck Fuller quá thấp!

 

Ngay sau bài thuyết trình tại New York, Bucky nhận được tin Annie đang rơi vào tình trạng hôn mê trong một bệnh viện tại Los Angeles. Các bác sĩ cho biết có thể bà sẽ không bao giờ còn tỉnh lại được nữa. Bucky bắt ngay chuyến bay đầu tiên. Ngay khi tới Los Angeles, ông lập tức tới giường của Annie. Ông ngồi bên cạnh bà, nhắm nghiền mắt, cầu nguyện.  

 

Và ông đã ra đi một cách lặng lẽ.

 

Buck đã lựa chọn cái chết đúng lúc và yên bình, với đôi tay rộng mở đón lấy vũ trụ ông đã phụng sự suốt một đời. Đó đơn giản chỉ là một bước đi về phía trước đầy dũng cảm. 

 

Vài giờ sau, Annie cũng ra đi yên lành trong tay ông. Ông đã giữ lời hứa, đến trước và đợi bà nơi thiên đường. 

 

Mai Hương

Theo Beliefnet