Lấy chồng, mất “khoảng trời riêng”

Từ khi làm vợ, Thảo phải cất lại những chiếc váy điệu đà vì chồng không thích. Các kênh truyền hình cô ưa cũng gác lại vì bố chồng mê thể thao, mẹ thích văn nghệ còn em chồng khoái game show. "Nhiều khi chỉ thèm một ngày ở một mình", Thảo thổ lộ.

Cũng như Thảo, nhiều chị em sau khi kết hôn luôn cảm thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn, thậm chí không còn được là chính mình khi các công việc gia đình, quan niệm của nhà chồng "nuốt" mất thời gian riêng hay những sở thích cá nhân của họ. Nhiều người còn tự dưng dần mất đi những niềm say mê thời con gái.

 

Chị Hòa, biên tập viên của một website tin tức thị trường ở Ba Đình, Hà Nội than thở: "Mới lấy chồng 6 năm mà mình sắp thành mẹ mướp mất rồi. Lão chồng dạo này bắt đầu chê, bảo nói chuyện với vợ chán chết, quanh đi quẩn lại cũng chỉ công việc, con cái, giá cả thôi".

 

Chị kể, hồi yêu và mới cưới, anh chị rất hợp cạ vì đều thích đọc sách, xem phim ở rạp rồi cùng bàn luận sôi nổi. Nhưng giờ với chị, các sở thích ấy trở thành quá xa xỉ. Sáng mở mắt ra là chị chạy ra chợ mua đồ ăn cho cả ngày rồi về dỗ con ăn, xong là cuống cuồng đi làm. Đến cơ quan bù đầu với công việc, tối về lại nấu nướng, giặt giũ, cho con ăn... Xong xuôi ít nhất cũng đã 9 rưỡi nên chị chỉ muốn đi ngủ, chẳng màng đọc sách hay xem phim gì nữa.

 

Nếu có hôm nào rảnh, hai vợ chồng chị lại đưa con đi chơi hay đến nhà bà ngoại, bà nội. Anh xã chị thì vẫn duy trì những thói quen như hồi độc thân, rảnh rang là đọc sách, lên mạng chơi game hay gặp gỡ vài người bạn.

 

"Nhiều khi chỉ thèm một ngày như thời con gái, được nằm nướng buổi sáng chủ nhật nghe chương trình ca nhạc yêu thích trên đài rồi nhâm nhi thịt bò khô và nhấm nháp quyển truyện. Nhưng chuyện đó chỉ có trong mơ thôi. Thời gian riêng tư duy nhất của mình bây giờ là lúc vào nhà tắm, nhưng cũng chẳng được yên vì có khi chồng giục cho con đi vệ sinh hay con réo mẹ ra chơi cùng", chị Hòa tâm sự.

 

Cũng cùng chung tâm trạng bị tước mất "khoảng trời riêng", Thảo, nhân viên kế toán của một ngân hàng quân đội ở Hà Nội lại bức xúc theo kiểu khác. Cưới xong, Thảo ở chung với nhà chồng gồm 4 người đàn ông khá gia trưởng là bố chồng, chồng, hai cậu em và một bà mẹ chồng rất truyền thống. Vì thế, Thảo đành phải gác lại mọi sở thích hay thói quen cá nhân mà theo chồng là "không phù hợp" để gia nhập vào gia đình nề nếp nhà anh.

 

Vốn là cô gái trẻ trung, hiện đại, giờ Thảo phải cất lại những chiếc váy điệu đà ưa thích hay hạn chế trang điểm, thay đổi kiểu tóc. Nhà chỉ có một chiếc TV nên các chương trình yêu thích của cô như ca nhạc quốc tế, thời trang hay phim hành động phải nhường cho bố chồng xem thể thao, mẹ chồng xem kịch hay các em chồng xem trò chơi truyền hình.

 

Điều khiến Thảo buồn nhất là bạn bè dần quên mỗi lần có dịp tụ tập đi chơi, hát karoke hay sinh nhật ai đó. Thật ra, trong đám bạn không phải chỉ mình cô xuất giá. Nhìn những đứa cũng đã lấy chồng nhưng vẫn được tung tăng vui chơi hay đi đâu là hai vợ chồng ríu rít, Thảo thấy chạnh lòng. Sau vài lần rủ mà chồng không đi hay cô cố đi rồi về nhìn bộ mặt lạnh tanh, cau có của anh, Thảo đành an phận "bỏ cuộc chơi".

 

"Lấy chồng rồi thấy như đánh mất mình. Cuộc sống quanh quẩn hết vì người nọ đến người kia, chẳng có chút gì cho bản thân. Nhiều khi bức xúc và ngột ngạt quá nên cảm giác "ghét" mọi người nhà chồng, dù họ cũng quan tâm đến mình lắm", Thảo nói.

 

Không chỉ Thảo, Hòa mà rất nhiều chị em sau khi kết hôn, nhất là sinh con xong thường thèm cảm giác có những khoảng không gian, thời gian cho riêng mình. Đó là khi họ muốn được sống cho chính mình, như một quãng nghỉ cần thiết để lấy lại sức lực, tinh thần rồi tiếp tục yêu thương và chăm sóc gia đình tốt hơn. Nếu không, họ dễ stress, cảm thấy cuộc sống dần nhàm chán và có khi ức chế khi thấy bị "xâm chiếm" hoàn toàn cuộc sống riêng.

 

Vì thế, dù có bận rộn đến đâu bạn cũng đừng quên tạo ra cho mình những phút giây riêng tư. Đôi khi, tạm quên việc nội trợ, dọn dẹp nhà cửa hay gửi con cho ông bà, nhờ chồng chăm sóc để có được một ngày, một buổi của chính mình không có gì là tội lỗi.

 

Bạn cũng đừng ôm hết việc vào thân rồi lại oán trách cuộc sống bất công hay thấy mình "bị bóc lột" quá đáng. Hãy chia sẻ công việc, tâm tư với chồng, tận dụng mọi khoảng thời gian rỗi, dù ngắn để làm những điều mình thích như ăn một món ngon, đi làm đẹp hay cùng bạn bè mua sắm, thậm chí chỉ là nằm một mình mơ mộng vẩn vơ... Bạn sẽ thấy mình được "làm mới" và cảm thấy ánh nhìn mọi người xung quanh cũng tươi tắn, dịu dàng hơn.

 

Theo Minh Thùy

VNExpress

 

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi