Lấy chồng chẳng chịu “đeo gông”

(Dân trí) - “Có cả cái Hòa nữa à? Chờ nhé, tao đến ngay!”. Quỳnh cúp máy, vội vàng thay quần áo, chỉ kịp chào chồng: “Mấy đứa bạn cũ tụ tập, chắc là em về muộn, anh cứ ngủ trước đi nhé?” rồi đi thẳng. Dù đã quen nhưng Thắng vẫn ngao ngán thở dài…

Những cô nàng yêu chủ nghĩa tự do

Vẫn đi chơi đêm, thường xuyên tụ tập bạn bè, mua sắm tới bến… như chưa từng cưới chồng, không ít cô gái trẻ ngày nay đã lập gia đình và sống theo cách "tự do lên trên hết" như thế. Có chồng bên cạnh nhưng họ vẫn giữ nguyên “nếp nhà” như cái thời chưa “đeo gông”.

Quỳnh thích lông bông từ bé, đến mẹ cô cũng đã từng mệt mỏi vì cô con gái không chấp hành giờ giấc một chút nào. Không bao giờ biết chán tụ tập, nên chỉ cần ai ới một tiếng là Quỳnh soạn sửa lên đường ngay. Thắng biết Quỳnh ham chơi nhưng anh cứ đinh ninh lấy chồng cô sẽ phải khác.

Ấy vậy mà, có chồng rồi, Quỳnh vẫn hẹn đồng hồ báo thức bảy giờ rưỡi như hồi ở nhà với mẹ và rồi vợ chồng dắt nhau đi ăn ngoài. Hết giờ làm, chẳng mấy khi Quỳnh về nhà ngay mà còn lai rai cà phê với bạn bè, đồng nghiệp. Nếu không thì cô cũng lượn lờ ở các shop quần áo, thích thứ gì cô lại mang về. Cứ thế năm thì mười họa, vợ chồng Quỳnh mới ăn cơm tối với nhau một lần bởi cô thường xuyên phone cho chồng: “Anh tự lo bữa ăn đi nhé, em đi với bạn, không về đâu”. Thắng lại phải lò dò ra hàng cơm bụi.

Hai vợ chồng thu nhập không cao nhưng Quỳnh vẫn mua sắm đều đều và cũng như hồi còn son, không có tiền để mua, cô lại vay tiền bạn bè.

Oanh lấy chồng khi mới 19 tuổi nên đã làm vợ mà cô vẫn như trẻ con. Gần nhà mẹ nên vài ba hôm cô lại về bên nhà vì... nhớ mẹ, nhớ em. Mới đầu, bố mẹ Oanh còn tưởng con gái giận chồng, khi thấy Khang sang đón mới biết Oanh sang chơi cho vui. Họ khuyên Oanh thế nào cũng chẳng được, Khang mấy lần qua đón chẳng xong, sau đó anh cũng mặc luôn.

Dù Khang đã nhắc nhở nhưng trong nhà hết thứ gì, Oanh lại phóng sang nhà mẹ đẻ khuân đồ về. Cô nói: “Tại em lấy chồng sớm chứ đến 30 mới lấy thì mẹ vẫn phải nuôi mà”.

Thời gian đầu, đi chơi với bạn bè, Oanh còn dẫn chồng theo nhưng thấy sự có mặt của chồng làm lũ bạn mất tự nhiên, Oanh yêu cầu chồng ở nhà. Khang lớn hơn Oanh 8 tuổi, anh cũng không hứng thú với nhóm bạn tuổi teen chưa gia đình của vợ, anh gật đầu ngay. Oanh càng được tự do bay nhảy một mình.

Khi chồng đã "bất lực"...

Có lần, mẹ Thắng ra chơi mà anh vẫn không có cách nào để “điều” vợ về nấu ăn vì: “Bọn em đi Gia Lâm câu cá từ chiều, giờ đang ăn uống, không về được đâu. Anh với mẹ gọi cơm đi”.

Thắng đành gọi cơm hộp về nhà cho hai mẹ con, vừa phải đỡ lời cho vợ: “Hôm nay vợ con trực”. Ở nhà con gần một tuần, mà chẳng thấy Quỳnh nấu ăn bữa nào, hôm nào cũng giữa đêm với về, hôm nào cũng "trực", mẹ Thắng lắc đầu ngán ngẩm.

Khuyên can mãi mà Quỳnh không “thông”, Thắng đâm nản. Anh mặc Quỳnh thích làm gì thì làm. Cũng chính trong thời gian bỏ bê chồng, Quỳnh không hề biết rằng Thắng gặp lại cô người bạn gái cũ của anh vừa chia tay với chồng. Hai người qua lại với nhau gần nửa năm mà Quỳnh chẳng hay biết. Chỉ đến khi, Thắng chìa đơn ly hôn Quỳnh mới chết điếng người. Cô cầu xin chồng nhưng đổi lại, Thắng chân thành khuyên cô: “Tốt nhất em cứ nên sống độc thân để được tự do”.

Cũng vì “có chồng mà xem như không” mà vợ chồng Oanh cũng bắt đầu lục đục. Khang đã nhiều lần tính đến chuyện sinh con để Oanh thay đổi, biết làm người lớn nhưng Oanh lại chối đây đẩy: “Em còn trẻ thế này, sinh con thì phí cả tương lai. Giờ phải chơi đã, 25 rồi tính”.

Oanh đã nói thế, Khang cũng mặc. Anh quay sang tụ tập với mấy anh bạn còn độc thân. Cứ hôm nào, Oanh “nhớ mẹ” về bên nhà, Khang lại tự do đi caraoke đèn mờ, rồi đi tẩm quất, mát xa.

Khi Oanh biết chuyện, cô muốn kéo Khang trở về nhà làm một người chồng tốt cũng không dễ, vì: “Cô chơi được, tôi cũng chơi được”. Lấy nhau chưa được hai năm mà gia đình Oanh đã gần tan hoang… Một mái ấm hạnh phúc sao quá xa vời với vợ chồng họ.
 
Hoài Nam