Kỷ yếu, bikini và những màn khóa môi - con cái chúng ta đang về đâu?

(Dân trí) - Tôi là một người mẹ có con gái, bởi vậy, những ồn ào quanh việc các em học sinh trung học chụp ảnh kỷ yếu bikini hay khóa môi nhau giữa sân trường trong ngày chia tay tuổi học trò những ngày gần đây, nói thật, khiến tôi lo lắng nhiều hơn là hớn hở tán dương một thế hệ mới "hậu sinh khả úy".


Kỷ yếu, bikini và những màn khóa môi - con cái chúng ta đang về đâu?

Đúng là các em hơn thế hệ chúng tôi nhiều quá, một thế hệ 8x có lẽ đã trở nên cổ hủ, lạc hậu khi trong loạt ảnh kỷ yếu lưu giữ những kỷ niệm cùng ngôi trường cấp ba, cùng năm tháng học trò "liều lĩnh" lắm cũng chỉ là dám mang bình xịt màu đến xịt lên mảng tường vốn ngày thường luôn bị yêu cầu phải giữ vệ sinh sạch sẽ để bày tỏ lời yêu thương và lòng biết ơn chân thành đến ngôi trường mình đã gắn bó vô vàn mà thôi. 

Khi ấy cũng có những tình yêu tuổi học trò, nhưng chẳng có một nụ hôn đắm say, ngất ngây nào công khai diễn ra trước sân trường, giữa bao ánh mắt bạn bè, thầy cô và ống kính máy ảnh. 

Có người sẽ nói "18 tuổi rồi mà, bọn trẻ đã trưởng thành và được quyền hôn nhau chứ". Tất nhiên nếu so sánh giữa con số "trẻ hóa" về độ tuổi trung bình lần đầu có quan hệ tình dục trong giới trẻ hiện nay là 13, thì một nụ hôn tuổi 18, có lẽ, chẳng có gì để phán xét. Nhưng tôi vẫn lo lắm, nếu vì chính thái độ dễ dàng, cái nhìn thoáng quá mức của xã hội lên các hành vi của tuổi trẻ ngày nay, mà các em càng ngày càng có những bước đi "táo bạo" hơn để chứng tỏ "18 tuổi - tôi đã là người lớn" trong khi các em thực sự chưa có gì. Vị trí của các em vừa rời xa mái trường mới chỉ là "đang chuẩn bị" đứng vào vạch xuất phát trên con đường trở thành người lớn, một người lớn trưởng thành mà thôi. 

Bạn có thể nghĩ tôi thật cổ hủ, nhưng tôi sẽ lo lắm nếu con gái bé nhỏ của tôi là một trong những cô bé mặc bikini xuất hiện trên tấm hình kỷ yếu của ngôi trường cấp 3 nọ. Bạn có nhìn thấy một chút nào về kỷ niệm học trò toát ra từ tấm ảnh không phù hợp về cả bối cảnh (bể bơi chứ không phải trường học), trang phục (nam cởi trần, nữ mặc bikini chứ không phải áo trắng học trò), lẫn các tư thế "pose" hình ngả ngốn, thậm chí ngồi lên cổ nhau ấy hay không? Thực sự là không phù hợp. Đừng tán dương các em, ranh giới giữa cái sáng tạo, "làm khác đi, nghĩ khác đi" với "phản cảm" hóa ra mong manh lắm.

Có thể tôi là một bà mẹ lo xa. Nhưng cứ nhìn một thế hệ mới đang thay đổi theo cách này, tôi lại nghĩ, liệu cứ đà ấy, thế hệ con gái tôi, chỉ không lâu nữa, sẽ đi về đâu? 

Huyền Anh