Không biết em “làm gái”, bạn trai muốn kết hôn và sinh con

(Dân trí) - Từ lâu em sống không ra gì nhưng chưa bao giờ cảm thấy hối hận trước những lựa chọn trong quá khứ của mình đến thế. Tất cả vì em đã gặp anh ấy, người đàn ông hơn em 20 tuổi.

Không biết em “làm gái”, bạn trai muốn kết hôn và sinh con - 1

Anh ấy là người tử tế, là điều tuyệt vời nhất xảy đến với cuộc đời em. Em gặp anh ấy cách đây 1 năm, khi em mới 24 tuổi còn anh ấy đã 44.

Anh ấy không hề hay biết em làm gái bởi vì em giấu. Anh ấy yêu em vô điều kiện, luôn muốn lo lắng cho em dù không phải người cực kỳ giàu có.

Anh ấy hay phải đi công tác nước ngoài, lúc về sẽ chủ động đến tìm em. Những lúc anh ấy không ở Hà Nội, em ở chung với đứa bạn thân trong một ngôi nhà thuê. Nó là đứa duy nhất biết trước giờ em làm gì để kiếm sống, kể từ khi em bỏ nhà ra thành phố năm 18 tuổi.

Cuộc đời em bầm dập đã nhiều, em từng trải qua nhiều chuyện kinh khủng lắm, bị đánh, bị lừa, bị hất ra đường, nhục nhã ê chề nhưng em nghĩ em chẳng bao giờ từ bỏ nghề này được vì tiền kiếm được cũng khá. Nếu bỏ nghề em chẳng biết làm gì, em không thể sống trở lại là đứa nghèo khó, không nhà cửa, không gia đình, bị người thân hắt hủi.

Anh ấy chỉ biết em có tuổi thơ khốn khổ, mẹ mất, mẹ kế từng đánh em và nói những lời cay nghiệt. Bà ấy mong em chết nên em phải bỏ nhà đi. Anh ấy luôn muốn bù đắp, bảo bọc em, còn em thì luôn cảm thấy có lỗi vì đã không nói hết, không nói thật. Giờ anh ấy cầu hôn và muốn chúng em sẽ sinh con, nhưng điều đó càng khiến em hoảng hốt, hối hận với quá khứ và lo sợ một ngày nào đó nó sẽ bung bét.

Anh ấy nói anh ấy nhiều tuổi rồi, đã đến lúc cần có một đứa con với người phụ nữ anh ấy yêu. Anh ấy đủ kiên nhẫn với em nhưng em biết thái độ bây giờ của em đang khiến anh ấy rất buồn lòng.

Em phải làm sao? Liệu em có nên nói hết với anh ấy không, hay cứ im lìm đồng ý kết hôn. Em không muốn lừa dối anh ấy, sợ nhất là anh ấy sẽ thất vọng nếu một ngày nào đó biết sự thật. Nhưng chủ động nói tất cả bây giờ em cũng lo rằng sẽ mất anh ấy mãi…

Xin được giấu tên

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!