Khi ước mơ con nằm trong… ngăn tủ

Trẻ em có rất nhiều ước mơ, khi trẻ vẽ ước mơ của mình là khi trẻ thật sự khao khát được vươn tới, chạm vào chúng. Để ước mơ được ươm mầm, tạo nền tảng bước đầu cho thành công trong tương lai, trẻ cần sự nâng bước, tiếp sức của các bậc phụ huynh.

Nhưng trong bộn bề ngược xuôi của cuộc sống hiện đại, có không ít bố mẹ đã vô tình lãng quên nhiệm vụ thiêng liêng đó, để quên những bức tranh ước mơ của con trong ngăn tủ…

Chúng con muốn nói về những ước mơ!

Bé Nguyễn Phúc Xuân Anh (10 tuổi, tại 114/12, Nguyễn Đình Chiểu, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) tâm sự: “Cứ mỗi lần vẽ xong một bức tranh, con liền khoe với bố mẹ, bố mẹ khen con vẽ đẹp nhưng rồi… thôi, chẳng nói gì thêm nữa”. Em của bé, bé Xuân Nguyên cũng thỏ thẻ: “Con thích vẽ cho mẹ vui, nhất là mỗi khi mẹ mệt”. Nhưng cũng giống như chị, Xuân Nguyên mỗi khi vẽ xong đều cẩn thận cất những bức tranh như “của báu” của riêng mình vào ngăn kéo. Thực ra, bố mẹ đều trân trọng sở thích vẽ của hai chị em, nên cuối tuần nào bố cũng chở hai cô công chúa đi học vẽ, rồi mua giấy, mua màu. Nhưng trân trọng thôi là chưa đủ, bởi hơn hết hai bé luôn mong muốn được nói chuyện, chia sẻ về những bức tranh ước mơ với bố mẹ.

Bé Lê Quang Phước (9 tuổi, 382/48 đường Lê Hồng Phong, Q.10, TP.HCM) luôn ước mơ trở thành họa sĩ. Nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: ba mất sớm, mẹ vất vả nuôi mấy anh chị em ăn học, nên Phước chẳng bao giờ khoe với mẹ những bức tranh vẽ về mơ ước của mình. Em tâm sự: “Mẹ dành tiền mua màu, mua giấy để cho con vẽ. Nhưng mẹ bận lắm. Mẹ chưa có thời gian mà xem tranh của con”…

Bé
Xuân Nguyên với tác phẩm ưng ý mà bé phải cất vào ngăn kéo. Hình: Quốc Định
Bé Xuân Nguyên với tác phẩm ưng ý mà bé phải cất vào ngăn kéo. Hình: Quốc Định

Bên cạnh đó, một vài ước mơ cũng được bố mẹ nhận ra và trân trọng. Bé Lê Minh Anh, 9 tuổi học trường Trần Quốc Tuấn (Q. Tân Bình, TP.HCM) hào hứng kể: “Khi con khoe mẹ bức tranh vẽ con là bác sĩ, mẹ vui lắm. Mẹ ngắm bức tranh và cười, còn vuốt đầu con nữa”…

Mỗi bức tranh ước mơ của trẻ là một thế giới bay bổng, chứa đựng cái nhìn đầu tiên của con về thế giới và những khát vọng tương lai. Để bước vào thế giới đó, bố mẹ chỉ cần một chút chia sẻ. Tuy nhiên, không ít những bức tranh lại có đích đến là…ngăn tủ, hay trên tường, hay bị lãng quên giữa bao bộn bề cuộc sống...

Để ước mơ con trở thành hiện thực

Như một cây xanh cần thời gian để kết trái ngọt, mỗi ước mơ muốn thành hiện thực đều cần một quá trình nuôi dưỡng lâu dài. Trên hành trình ấy, không thể thiếu vai trò đồng hành của bố mẹ - những người gần gũi con nhất.

Hãy nuôi dưỡng ước mơ con, để con biết rằng ước mơ của mình luôn được bố mẹ đón nhận hồ hởi. Bắt đầu bằng việc “nghe”, hiểu và cảm nhận những ước mơ con, chia sẻ và khoe chúng với thế giới, và cao hơn nữa, hãy đồng hành cùng con trên hành trình mơ ước thú vị đó.

Bé
Xuân Nguyên với tác phẩm ưng ý mà bé phải cất vào ngăn kéo. Hình: Quốc Định