Khi đàn ông đi hoang "theo đàn"

(Dân trí) - Hắn sau hàng loạt tin nhắn làm quen tôi nhưng tôi không hồi âm thì cũng nhờ anh hàng xóm là người cho số của tôi để làm quen hẹn gặp mặt. Sau ba lần không thành, tới lần thứ tư thì tôi cả nể đi cho vui.


Khi đàn ông đi hoang theo đàn

Hắn lịch thiệp, ga lăng, lịch sự, chững chạc và thành đạt. Đó là những gì tôi cảm nhận được ban đầu. Và tất nhiên theo trình tự giới thiệu cỉa anh hàng xóm và cả hắn: Hắn chưa vợ! 
Tôi cho hắn cơ hội tiếp xúc gặp gỡ. Sau một thời gian hẹn hò không ngắn không dài, tôi dâng hiến cho hắn trong nhà nghỉ. 

Câu chuyện phức tạp hơn khi tôi giới thiệu con bạn thân của tôi cho bạn thân của hắn! Và thật trùng hợp đôi ấy lại tác thành và vượt khá xa để đến bây giờ sau một thời gian tôi vẫn còn cảm thấy hối hận và có lỗi... 

Hắn đã có vợ! Bạn thân hắn cũng đã có vợ! Và con bạn thân của tôi cũng trót dại mà đánh mất bản thân với một kẻ trốn vợ đi hoang. 

Chuyện có lẽ vẫn cứ tiếp tục nếu không có một ngày vợ của "người yêu" bạn thân tôi gọi đến. Bạn tôi khóc nhiều lắm! 22 tuổi và đây là lần yêu đầu. Tôi giận run hết cả người. Tôi cảm thấy mình như một tội đồ khi để mọi sự vượt quá xa. 

Tất nhiên chị gọi đến cú điện thoại trời giáng kia con boa thêm cho tôi ít thông tin về "người yêu" của tôi, một vợ và hai con trai. Tôi gọi ngay cho hắn. Sau hàng chục cuộc gọi thì hắn bắt máy. Hắn phủ nhận hoàn toàn sự thật. 

Tôi bình tĩnh tìm cách an ủi bạn và quyết tím ra sự thật. Trước khi nhận lời yêu hắn, tôi cũng vô tình đọc được dòng tin đi lạc vào máy tôi: "anh không lừa dối gì em cả" từ số điện thoại của hắn. Tôi luôn nghĩ hắn còn chưa chấm dứt hoàn toàn với mối quan hệ cũ kỹ nào đó nên cho hắn thêm thời gian. Giờ nghĩ lại thật buồn cười cho cái lần chúng tôi đi ăn với một người bạn của hắn, bạn hắn bảo rằng ngưỡng mộ hắn! Hẳn là lần đó tôi giống như một con gà công nghiệp khi cũng cảm thấy hãnh diện đôi phần. 

Nào ngờ cái họ ngưỡng mộ là ở cái chỗ một kẻ có vợ lại có cả bồ ngoan xinh và biết cách nói chuyện trong khi ánh mắt họ nháy nhau, chúc rượu mừng nhau tôi đâu có thấy! 

Sự chỉn chu của hắn, sạch sẽ của hắn hay thi thoảng vẫn có vài dòng trên zalo lạc vào hộp chat của tôi trong khi bắt tôi chờ dài cả cổ đều có nguyên do từ một người phụ nữ khác! Tôi không hiểu nổi vợ của hắn ở cái chỗ quái quỷ nào khi các ngày lễ 20-10, noel hay 8-3 và cả sinh nhật tôi thì hắn đều quấn quýt bên tôi? 

Sau một tháng khi sự thật phơi bày, tôi cũng lên kế hoạch riêng cho mình. Tôi cố gắng có một cái hẹn với hắn sau những câu nói chọn lọc không trách móc hay chỉ trích về tội lỗi hắn gây ra. Tôi gặp được hắn, tối đó tôi vẫn cố tâm sự những gì tôi trải qua nhưng hạn chế khiến hắn khó xử. Ăn tối, cà phê, nhà nghỉ! Lịch trình kết thúc tại con ngõ của nhà tôi và hắn không biết rằng có một chiếc xe ôm theo hắn đi suốt dọc đường về. Tâm trí trước khi gặp hắn tôi nung nấu dạy dỗ lũ đàn ông coi thường phụ nữ đó một bài học, tôi muốn vạch trần để hắn thôi cái trò chơi đểu cáng đó lại!

 Nhưng nước mắt tôi không ngừng chảy khi có trong tay địa chỉ nhà và cơ quan hắn! Tôi yêu hắn thật lòng. Đến tận bây giờ nỗi đau đó vẫn tồn tại rõ lắm.

Cuộc sống giá mà biết ít đi thì chắc sung sướng hơn. Rồi quyết định cuối cùng của tôi là dừng lại, chừa cho hắn một con đường hối cải khi mà hắn bảo hắn dành tình cảm cho tôi và cuộc sông hiện tại không như ý muốn. Vậy đấy, tôi đã chọn con đường nhẹ nhàng hơn là thuyết phục hắn cải tà quy chính, tôi dùng cả tấm chân tình bảo hắn hãy hạnh phúc ngay trong cái gia đình nhỏ bé của hắn và hãy biết đủ. 

Rút cục tôi nhận ra đàn ông đi hoang chả bao giờ mong kiếm tìm được tình yêu. Cái họ lục lọi ở cuộc sống phức tạp này là tình dục! Tôi chia sẻ câu chuyên của mình chỉ mong đâu đó các bạn gái tránh được bầy thú hoang này, cũng là lời cảnh tỉnh cho các bà vợ chỉ chăm chú với mấy đứa con và xó bếp. 

A.M