Hơn nhau 35 tuổi, cặp đôi thường xuyên bị nhầm là ông cháu
(Dân trí) - Bên nhau hơn 7 năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, thế nhưng một cặp đôi ở Suffolk, Anh vẫn thường xuyên cảm thấy lúng túng khi mọi người xung quanh nhầm lẫn về mối quan hệ của hai vợ chồng.
Jemma Low, 30 tuổi đã ở bên Keith Weston, 65 tuổi được 7 năm. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai 4 tuổi, tuy nhiên vẫn thường xuyên bị nhầm là hai ông cháu.
“Ngay sau khi con trai Thomas của chúng tôi ra đời, mọi người bắt đầu nhầm lẫn Keith là ông của tôi. Họ chỉ không thể tưởng tượng được anh ấy lại là nửa kia của tôi và là người Thomas gọi bằng cha”, Jemma chia sẻ.
Bà mẹ một con tiết lộ hai vợ chồng quen nhau vào năm 2009 nhờ một người bạn chung và Jemma bị thu hút bởi Keith ngay lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó, cô cảm thấy khá thất vọng khi Keith tiết lộ tuổi tác và nghĩ rằng một người đàn ông từng ấy tuổi sẽ không thể nào rơi vào một mối quan hệ lãng mạn với mình. Tuy vậy cặp đôi vẫn giữ liên lạc rồi tình bạn phát triển thành tình yêu lúc nào không hay.
Cũng vì độ tuổi chênh lệch mà Jemma cảm thấy khá sợ hãi khi mang người yêu về ra mắt gia đình. May mắn là người thân của cô chấp nhận Keith ngay lập tức và hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ của hai người.
Hiện tại, hai vợ chồng vẫn đang vô cùng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình và khẳng định sự khác biệt về tuổi tác chưa bao giờ khiến hai người xa cách nhau. Dù Keith thường xuyên cảm thấy xấu hổ mỗi khi bị nhầm là ông của vợ nhưng Jemma lại thấy chuyện này rất thú vị.
Trà Xanh
Theo Dailymail