Hội những ông bố sợ sinh con thứ hai

(Dân trí) - Nhóm nọ chơi với nhau, đều mới có một con nên nom đứa nào cũng mòn con mắt và xem ra rảnh rỗi lắm vì con đã đi trẻ. Chị cả dường như biết về tướng số sau một hồi “bấm tay” thì bảo cô bên cạnh: “Vợ chồng cậu năm tới đẻ tiếp được đấy, mệnh hợp cả bố cả mẹ, sau vụ này khéo lại tăng đột ngột quân hàm lên cấp tá cũng nên”.

Cô này chớp mắt: “Để em xúc tiến, may quá tuần này chồng em về phép”. Hôm sau lên văn phòng, mặt cô đỏ bừng mách: “Chồng em nói đẻ ra để ăn cám à”, lão còn dọa “anh bỏ đấy, chỉ khổ em và con thôi, mà sao em lạ thế, sướng chẳng muốn lại muốn khổ. Giờ đẻ ít là văn minh không biết à”. Rồi cô thở dài: “Ngẫm lại cũng khó thật, anh ấy đóng quân xa nhà, em thì trót mang thân phận ở nhờ bà ngoại, bà nội còn không ở gần, tiền nong mang đi thăm nhau cũng vãn, chẳng dành dụm được bao nhiêu, giờ đẻ ra chỉ vất mẹ đẻ em thôi”.

Nói rồi cô gọi điện nhờ một chị mua hộ viên tránh thai khẩn cấp, cô ngồi cạnh tiện thể nhờ mua giúp que thử thai, tự dưng thấy trễ mấy ngày.

Nhận được que, cô thử luôn rồi nhe nhẻn: “Chết em rồi, hai vạch đỏ chót”. Cô này không đặt vòng được vì lần đầu sinh mổ, chần chừ mãi chưa đi cấy phim tránh thai thì đùng phát “dính”. Hơi bất ngờ nhưng mọi người cứ động viên, năm tới sinh con giai hay gái đều đẹp, đừng bỏ phải tội. Nhưng nghe nói về chồng ỉu xìu: “Không giữ lại được đâu em ạ”. Lần trễ trước, biết tin không phải vợ có bầu anh chàng mừng quá đã tặng một chiếc điện thoại xịn rồi. Lần này nhìn mặt cậu ta khó đăm đăm, mọi người không cười nổi.


Hội những ông bố sợ sinh con thứ hai



Chị cả rụt rè kể, sao các lão ấy còn sợ hơn cả chị em mình thế nhỉ. Lão nhà chị còn lăm le: “Giờ khó khăn thế này đẻ rồi chết vất ra à. Em mà cứ lăn tăn là anh đi thắt đấy”. Với lão một đứa là đủ rồi.

Ai trêu, hay là đã gửi ở đâu thêm đứa nữa, lão chỉ nói: “Có đứa ngu thế thật à”. Kẻ nào nhiếc: “Hay là đứa tịt, đứa điếc”, lão thản nhiên: “Điếc, tịt cũng được, có đẻ cũng phải chục năm nữa, mà lúc đó không đẻ được cũng không sao”.

Quan niệm của lão, đẻ thì đơn giản, nuôi dạy mới là cả một vấn đề theo mình đến hết cuộc đời. Đang khó khăn nên việc gì cũng được đặt lên bàn cân để đong đếm, rồi mổ xẻ cân nhắc. Vì đẻ nó ra để nó phải gánh một đống nợ thì đẻ làm gì, mình khổ ít nó khổ nhiều. Ngẫm như đời mình đã làm được gì cho bố mẹ đâu, hay cứ tối ngày tất tả, chạy long tóc gáy lên lo miếng cơm manh áo. Thà đẻ ít thôi rồi dành thời gian sức lực và tiền bạc mà chăm sóc bố mẹ chu đáo, rồi tự lo cho mình còn hơn, đỡ nhọc phiền đến con cái.

Vậy là lão chỉn chu kế hoạch hóa vì hình như sợ vợ mang bầu còn hơn cả vợ. Mọi người trong nhóm thống nhất tôn chồng chị cả lên làm hội trưởng hội những ông bố sợ sinh con thứ hai.

TSL