TT-Huế:

Hạnh phúc giúp quên hết bệnh tật

(Dân trí) - Dường như các em đã quên hết mọi âu lo, buồn phiền và cả căn bệnh ung thư quái ác vẫn hành hạ hàng ngày. Những gương mặt sáng ngời và những nụ cười trẻ thơ đã hiện trên khuôn mặt khi được vui chơi, bay bổng cùng gia đình như bao đứa trẻ khác.

Đó là những cảm xúc thật sự khó diễn tả của các em bị bệnh ung thư tại khoa nhi, bệnh viện Trung ương Huế khi lần đầu tiên các em được tham gia chuyến dã ngoại tại biển Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô, Thừa Thiên Huế) trong 2 ngày 29,30/6.

Chuyến dã ngoại do khoa Nhi bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với tổ chức chăm sóc sức khỏe trẻ em Châu Á (ACCL), Hội cha mẹ của trẻ em ung thư thế giới (ICCCPO), Liên đoàn kiểm soát ung thư thế giới (UICC) tổ chức để các cháu bệnh nhi bị ung thư có điều kiện vui chơi giải trí sau thời gian dài điều trị tại bệnh viện và động viên tinh thần các em vượt qua bệnh tật hòa nhập với cộng đồng.

Các em bị ung thư ở Huế cùng bố mẹ đi dã ngoại tại biển Lăng Cô
Các em bị ung thư ở Huế cùng bố mẹ đi dã ngoại tại biển Lăng Cô

Trong chuyến dã ngoại, 75 em nhỏ được tham gia nhiều hoạt động, chương trình như: đi tắm biển, tắm bể bơi, tham gia múa hát, chơi chò chơi và tham gia cuộc thi vẽ tranh, biểu diễn thời trang… các em đều có những tâm trạng, cảm xúc khác nhau trong chuyến dã ngoại đó.

2 ngày thật ngắn ngủi nhưng đối với các em bị ung thư thì quá thật thời gian đó thật hạnh phúc biết bao. Các em đã thực sự quên đi bệnh viện, quên đi những toa thuốc bằng cả vốc tay mà hàng ngày vẫn phải đối mặt và giờ đây các em được thực sự thấy thoải mái và dễ chịu khi được cùng với gia đình cùng nhau đi chơi như bao gia đình khác.

Không giấu được cảm xúc lúc đó, em Trần Thị Thanh Thanh (12 tuổi) quê tại Đà nẵng cho biết: “Em thực sự chưa bao giờ được đi chơi, được di dã ngoại như hôm nay, em thực sự rất vui vì ở đây em cùng với các bạn được ba mẹ dẫn đi tắm biển, cùng nhau tham gia các trò chơi do các anh chị tình nguyện viên tổ chức”.

“Đây là lần thứ 2 em được đi tắm biển, nhưng lần này em thấy rất khác với lần trước đó. Lần này em được cùng mẹ đi tắm biển và cùng chơi đùa và tham gia nhiều trò chơi ngoài bờ biển cùng các bạn và các anh chị tình nguyện viên. Em thấy thực sự hạnh phúc mà quên đi mình đang bị bệnh hiểm nghèo” em Nguyễn Văn Hóa (14 tuổi), quê Quảng trị chia sẻ cảm xúc lúc ngoài bờ biển cùng các bạn.

Cùng xây lâu đài bằng cát…
Cùng xây lâu đài bằng cát…

Nhìn thấy con cái mình cùng hòa đồng với cuộc sống hiện tại, cùng chơi đùa như báo đứa trẻ khác, bỏ cả bệnh tật ra phía sau, nhiều bậc cha mẹ đã rơi cả nước mắt. giọt nước mắt không phải vì thương con mà là vì hạnh phúc khi thấy con mình khỏe mạnh như bao đứa trẻ.

Chị Trịnh Thị Huy, mẹ bé Thanh Thanh tâm sự: “Cả đời tôi cũng chưa bao giờ thấy hạnh phúc như hôm nay. Được cùng chồng con cầm tay nhau đi trên bãi biển, cùng nhau tắm biển và cùng nhau hưởng hạnh phúc khi không phải nghĩ về bệnh viện và những lần điều trị cho cháu. Tôi chân thành cảm ơn tới các y bác sĩ khoa Nhi, bệnh viện Trung ương Huế, các tổ chức trong nước và quốc tế đã tổ chức chuyến dã ngoại đầy ý nghĩa này”.

Trong chuyến dã ngoại có một người lớn tuổi nhất khiến chúng tôi chú ý là mệ (bà) Tăng Thị Cúc (80 tuổi), quê Thiệu Phong, Quảng Trị, mệ đi cùng với cháu nội của mình là Nguyễn Văn Nhật (10 tuổi). Mặc dù mệ đã lớn tuổi nhưng nhìn mệ vẫn còn nhanh nhẹn và hoạt bát, mệ cho biết, “ba mẹ thằng Nhật ở quê lo làm ăn kiếm tiền để điều trị bệnh cho con nên hơn 3 năm nay tôi luôn ở bệnh viện chăm sóc thay ba mẹ cháu. Nhìn thấy bọn trẻ chơi đùa vui vẻ ngoài bãi biển mà đến quên cả bệnh tật tôi vui quá, ước gì luôn nhìn thấy các cháu tươi tỉnh như vậy”.

“Cả đời tôi chưa bao giờ được đi chơi hay đi nghỉ như hôm nay, được nghỉ ngơi tại một nơi sang rất sang trọng, được ăn những món hải sản rất ngon mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tối qua, tôi và các cháu ngủ rất ngon vì được ngủ giường đêm và có điều hòa nữa”, mệ Cúc cười cho biết.

Niềm vui hạnh phúc của 1 em bị ung thư khi tham gia biểu diễn thời trang cùng các bạn
Niềm vui hạnh phúc của 1 em bị ung thư khi tham gia biểu diễn thời trang cùng các bạn

BS CKII Đinh Quang Tuấn, trưởng Khoa Nhi, bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đây là lần đầu tiên không chỉ ở Huế mà trên cả nước có một chuyến dã ngoại có đầy đủ trẻ em ung thư và gia đình. Chuyến dã ngoại cũng tạo điều kiện cho các gia đình bệnh nhân gặp mặt giao lưu học hỏi và trao đổi những phương pháp chăm sóc bệnh nhân.

“Hiện tại khoa Nhi có 75 em đang điều trị bệnh ung thư, trong đó có 20 em đã hoàn thành việc điều trị và chỉ có kiểm tra định kỳ. Nhiều em cũng đã đi làm thêm để giúp đỡ gia đình, đây chính là niềm vui lớn nhất đối với toàn bộ nhân viên y tế chúng tôi”, BS Tuấn chia sẻ niềm vui.

Bên cạnh đó, BS Tuấn cũng mong muốn trong tương lai gần sẽ xây được một căn nhà gần bệnh viện để tạo không khí thoáng đãng, một sân chơi lành mạnh và có thể đến điều trị hàng ngày cho các cháu.

Cũng có mặt tại chuyến đi dã ngoại, bà Watanabe, chủ tịch tổ chức ACCL cho biết, “tôi cảm thấy rất vui vì ngày hôm nay tất cả mọi người ở đây đã tập trung lại như là một đại gia đình cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau chia sẻ cũng như trao đổi về những phương pháp chăm sóc bệnh nhân. Tôi sẽ luôn luôn tiếp tục hợp tác và quan tâm tới sức khỏe của các bạn”.

Niềm vui hạnh phúc của 1 em bị ung thư khi tham gia biểu diễn thời trang cùng các bạn
Tất cả các em bị ung thư cùng gia đình, các y bác sĩ khoa Nhi, bệnh viện Trung ương Huế, đại diện các tổ chức đoàn thể và các bạn tình nguyện viên cũng vẫy tay chào tạm biệt sau chuyến dã ngoại đầy ý nghĩa này.

Kết thúc chuyến dã ngoại với biết bao kỷ niệm, các em bị ung thư và gia đình vẫn còn lưu luyến nơi đây không bởi vẻ đẹp của bãi biển Lăng Cô mà đây thực sự là một phương pháp chữa trị tốt nhất, một liều thuốc tốt nhất để giúp các em có thêm động lực có thêm niềm vui và hạnh phúc để từ đó chính các em quên đi căn bệnh mà mình đang phải gồng mình lên chống chọi với nó hàng ngày và lạc quan hơn với cuộc sống.

Dưới đây là một số khoảnh khắc PV Dân trí đã ghi lại được trong chuyến đi dã ngoại cùng các em bị bệnh ung thư:

Nhiều em nhỏ lần đầu tiên được đi tắm biển và nghịch nước.
Nhiều em nhỏ lần đầu tiên được đi tắm biển và nghịch nước.
Bố vui đùa cùng với 2 con dưới bờ biển…

Bố vui đùa cùng với 2 con dưới bờ biển…
hay dắt con gái đi dọc bờ biển.

hay dắt con gái đi dọc bờ biển.
Cùng con nghỉ ngơi tại bãi biển.

Cùng con nghỉ ngơi tại bãi biển.
Một mình ngồi nghich cát trên bãi biển.

Một mình ngồi nghich cát trên bãi biển.
Chụp hình kỷ niệm.

Chụp hình kỷ niệm.
Bà Watanabe, Chủ tịch T
Bà Watanabe, Chủ tịch Tổ chức chăm sóc sức khỏe trẻ em Châu Á rất háo hức ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ về các em nhỏ ung thư trong chuyến dã ngoại.
Bà Watanabe, Chủ tịch T

Một số em nhỏ do còn hơi yếu nên được ba mẹ bế ra bãi biển để theo dõi các bạn chơi đùa. Cháu Cao Hoài Nhi (mũ đỏ), quê Quảng Bình chỉ được ba bế ra bãi biển nhìn các bạn chơi đùa vì sức khỏe của cháu còn yếu.
Chơi trò chơi cướp cờ với các anh chị tình nguyện viên.

Chơi trò chơi cướp cờ với các anh chị tình nguyện viên.
Cùng nhau nghịch nước dưới bể bơi khách sạn

Cùng nhau nghịch nước dưới bể bơi khách sạn
Các em nhỏ bị ung thư rất hào hứng khi tham gia việc phần thi vẽ tranh

Các em nhỏ bị ung thư rất hào hứng khi tham gia việc phần thi vẽ tranh
Một bạn nhỏ đang vẽ lại khoảnh khắc cùng ba mẹ và các bạn tắm biển.
Một bạn nhỏ đang vẽ lại khoảnh khắc cùng ba mẹ và các bạn tắm biển.
Một bạn nhỏ đang vẽ lại khoảnh khắc cùng ba mẹ và các bạn tắm biển.
Em Thái Bá Huy Hoàng (áo đỏ) và Trần Thị Thanh Thanh (áo vàng ở giữa) cùng với 2 chị gái rất thích thú khi ở chung một phòng.

 Ngọc Thụ - Đại Dương