Hạnh phúc của bà mẹ có con sau bốn lần sảy thai

(Dân trí) - Từng bị sảy thai bốn lần liên tiếp, một bà mẹ đến từ Anh đã có con nhờ chăm chỉ điều trị hàng ngày.

Lucy hạnh phúc bế con trong tay
Lucy hạnh phúc bế con trong tay

Lucy Howard từng cố gắng mang thai bốn lần liên tiếp nhưng đều bị sảy thai. Giữa thời điểm sợ hãi và gần như tuyệt vọng, các bác sĩ cho rằng người phụ nữ khốn khổ mắc phải bệnh Antiphospolpid (APS) hay còn gọi là hội chứng Hughes, khiến sản phụ dễ bị tụ máu và có nguy cơ chết thai.

Lucy mắc bệnh Antiphospolpid và dễ bị đông máu khi mang thai
Lucy mắc bệnh Antiphospolpid và dễ bị đông máu khi mang thai

Kể từ khi phát hiện ra nguyên nhân, người phụ nữ 37 tuổi uống thuốc theo đơn và dùng aspirin hòa tan mỗi ngày cho đến khi mang thai được 28 tuần tuổi. Theo bác sĩ, aspirin có khả năng tác dụng lên thành mạch máu, giảm nguy cơ biến chứng, dự phòng sảy thai với những phụ nữ có tiền sử sảy thai nhiều lần như Lucy.

Hiện bà mẹ đã có hai người con vô cùng đáng yêu
Hiện bà mẹ đã có hai người con vô cùng đáng yêu

“Thông thường, phụ nữ mang thai nên tránh dùng aspirin vì loại thuốc này làm tăng nguy cơ băng huyết và có thể gây tổn hại cho em bé, thậm chí là bị sảy thai. Nhưng một số phụ nữ mang thai lại bị đông máu trong nhau thai như Lucy thì aspirin là phương thuốc tiết kiệm nhất”, bác sĩ Carol Cooper chia sẻ.

Sophie từng bị trầm cảm vì sảy thai quá nhiều lần
Sophie từng bị trầm cảm vì sảy thai quá nhiều lần

Trước đó, Lucy từng bị sảy thai bốn lần: hai lần vào lúc thai được 6 tuần tuổi, một lần vào lúc thai được 10 tuần tuổi và một lần vào 11 tuần tuổi. Đặc biệt, lần sảy thai đầu tiên khiến bà mẹ hai con vẫn còn bị ám ảnh.

Bé Sophie ngắm nhìn em trai mới chào đời
Bé Sophie ngắm nhìn em trai mới chào đời

“Sau khi cảm thấy một cơn đau bụng dữ dội, tôi đi đến bệnh viện Medway Maritime để khám. Tại thời điểm siêu âm, cả phòng khám chìm vào im lặng và tôi cảm thấy có điều gì không ổn. Hóa ra cái thai đã chết non từ nhiều tuần trước đó. Đau đớn hơn, tôi còn phải chọn lựa một trong hai cách là phẫu thuật hoặc dùng thuốc để đào thải cái thai ra ngoài một cách tự nhiên. Cuối cùng, tôi đã chọn cách thứ hai.”, Lucy kể lại.

Hiện tại, Lucy và chồng đang hạnh phúc hơn bao giờ hết, cả gia đình mới mang bé Elliott từ viện về nhà. Bé trai và cả Lucy đều hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu bé thậm chí còn nặng hơn 3kg. Bé gái Sophie cũng đã được 3 tuổi và cực kì phấn khích khi bỗng nhiên có em.

Trà Xanh
Theo TS