Gái khôn vẫn bị ăn “trái đắng”

Thanh 25 tuổi, nhân viên quan hệ công chúng tuy không phải người Hà Nội nhưng cũng khiến khối cô gái thủ đô phải ghen tị. Bởi Thanh sở hữu một làn da trắng, nụ cười rạng ngời và vóc dáng cao ráo.

 
Gái khôn vẫn bị ăn “trái đắng”  - 1


Ngay từ năm thứ nhất đại học, cô đã được bố mẹ mua cho một căn nhà chung cư ở gần trường đại học để tiện cho việc đèn sách. Ra trường với hai bằng đại học và công việc ổn định, Thanh là niềm mơ ước của không ít các chàng trai.

 

Vây nhưng đã gần 2 năm nay, Thanh vẫn “một mình lẻ bóng”. Hỏi lý do vì sao thì cô chỉ biết “chưa tìm được người phù hợp”. Chỉ có bạn thân duy nhất của Thanh thì biết được lý do cô không tìm được ai ưng ý bởi hình ảnh người yêu cũ quá sâu nặng.

 

Thời sinh viên Thanh có một mối tình đẹp với anh chàng học tài chính, thông minh, đẹp trai, con của một sếp khá lớn trong ngành ngân hàng. Ra trường, chàng đi du học thạc sỹ. Dù “thề non hẹn biển” với Thanh nhưng chỉ sau nửa năm vi vu xứ người, anh ta dần thưa thớt liên lạc để lại Thanh với nỗi buồn chia tay và hình bóng khó phai về một người “khá toàn diện về mọi mặt nên khó tìm người thay thế!”.

 

Chính vì người yêu cũ “đỉnh” như vậy, những người đến tìm hiểu Thanh đều bị cô “chê ỏng chê eo”. Những anh chàng hơn 1,2 tuổi hoặc bằng tuổi thì Thanh cho rằng “trẻ con chưa có sự nghiệp ổn định”. Những người đàn ông cuối 7x thì cô cho là “tuổi này mà chưa có vợ chắc phải có vấn đề”. Phi công trẻ thì cô “loại ngay từ vòng gửi xe bởi sợ sau này mình già hơn nó”.

 

Kén chọn như vậy nên khi gặp một người “hơn hẳn một cái đầu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng” thì Thanh hoàn toàn đổ gục.

 

Trong một lần đi giao lưu, gặp mặt công ty đối tác, Thanh tình cờ quen biết Hoàng - giám đốc một công ty xây dựng. Vẻ ngoài cao ráo đẹp trai cùng lối nói chuyện hài hước thông minh của Hoàng - khá giống người yêu cũ - mẫu hình mà Thanh tìm kiếm bấy lâu, đã khiến Thanh có ấn tượng mạnh mẽ. Vì thế trong khi những chàng trai khác xin số điện thoại cô còn lưỡng lự từ chối, nhưng với Hoàng thì cô đồng ý ngay tắp lự.

 

Còn Hoàng, với vẻ từng trải của một người đàn ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường và tình trường, anh biết với Thanh không cần phải tấn công gì nhiều bởi cô đã “tình trong như đã”. Vì thế, Hoàng cũng chẳng ngại ngần giấu kín chuyện anh và vợ đang sống ly thân.

 

Vẻ mặt buồn buồn của một người đàn ông không hạnh phúc cùng khát khao giản dị “đi làm về có người nấu cơm cho ăn, bật nước nóng cho tắm” của Hoàng khiến Thanh cảm động, thương cảm hơn bao giờ hết. Vậy nên, dù đã đọc hết mọi sách báo về những chuyện “đàn ông có vợ chỉ cơi nới và xây mới”, bản thân cũng không phải là người ngây thơ gì, Thanh vẫn sẵn sàng lao vào Hoàng như con thiêu thân.

 

aThời gian đầu, cô sống trong men say hạnh phúc với một người đàn ông thiếu thốn tình cảm vì xa vợ.

 

Thế nhưng, tình cảm của Hoàng với Thanh cứ nguội dần, thậm chí khi anh thường xuyên lấy cớ bận đi công tác để không gặp cô, Thanh vẫn đinh ninh đó là thật và không khỏi tội nghiệp cho người đàn ông hết mình vì công việc.

 

Ngay cả khi, một người bạn tiết lộ cho Thanh biết Hoàng đang sống yên ổn vui vẻ bên gia đình chứ chẳng có ly thân ly dị gì hết, Thanh vẫn nghĩ rằng “Có lẽ anh ấy không nỡ để vợ phải xa một trong hai đứa con”. Chỉ đến khi Hoàng chính thức nói lời chia tay sau khi đã “no xôi chán chè” Thanh thì cô mới tỉnh ngộ và đau đớn vật vã “Tại sao anh nỡ lừa em”?. Thậm chí, cô còn bỏ hết cả lòng tự trọng của người con gái khi năn nỉ Hoàng “Cho em được làm bồ của anh, em không yêu cầu gì hết!”

 

Gái tự tin gặp trai “cao thủ”

 

Trọng - trưởng phòng kinh doanh một công ty thép ở Hà Nội vốn nổi tiếng là đào hoa, lắm cô “xin chết”.

 

Không chịu nổi cảnh “chồng chung” nên vợ Trọng đâm đơn ra tòa ly dị sau hơn 6 năm chung sống dù ai cũng bảo chị dại vì bỏ một người đàn ông đẹp trai, thành đạt và giầu có như vậy.

 

Bỏ vợ, không bị quản lý về thời gian nên Trọng càng có cơ hội để chăm sóc hình thức và săn đón các em chưa chồng trẻ đẹp.

 

Tình cờ, trong một lần đi máy bay, Trọng gặp Hà - nhân viên phòng máy bay của hãng hàng không. Mặc dù đã nghe nói về thành tích “sát gái” cùng tiểu sử vợ con của Trọng nhưng Hà vẫn tự tin rằng “Mình khác hẳn những cô gái cũ của anh ta” với lại “tự tin như mình thì đủ sức chơi lại anh ta”, “yêu cho vui chút cho đỡ buồn, mất mát gì đâu mà sợ”.

 

Thế là Hà “chảnh” với Trọng được không quá hai tuần. Sau đó, hai người chính thức trở thành một đôi ăn ý trong những lần đi du lịch, dã ngoại xa.

 

Thế nhưng, cũng giống Hoàng, thời gian mặn nồng của Trọng với Hà không được bao lâu bởi Trọng còn phải dành thời gian cho những em “bồ cũ” và “bồ xa” khác của chàng. Cứ mỗi lần “bồ cũ” từ miền nam bay ra HN, Trọng “lặn” đi đến vài tuần không báo với Hà một câu, để mặc Hà thắc thỏm chờ đợi.

 

Hà bực không để đâu cho hết, định khi nào anh ta “nổi lên” sẽ cho “biết tay”.

 

Hà cũng bị cuốn vào vòng xoáy của một anh chàng Don Joan nổi tiếng (ảnh minh họa)

 

Vậy nhưng, vì lâu không gặp nên nhớ quá, hay bởi sự thản nhiên “không thèm xin lỗi, coi như chưa có gì xảy ra” của Trọng khiến Hà không thể làm gì được. Chỉ cần một cái ôm của Trọng là Hà lại mủi lòng.

 

Không phải ngờ ngợ nữa mà Hà biết thừa Trọng không thật lòng với mình nhưng vì quá yêu nên cô đành chấp nhận. Hà chỉ mong thời gian hoặc khi nào tìm được người yêu mới hơn hẳn sẽ “đá” lại được anh ta.

 

Chẳng biết đến khi nào ngày đó mới đến, chỉ biết trong khi bố mẹ bạn bè Hà xót xa vì một cô gái trẻ trung, có học thức, gia đình tử tế lại chấp nhận yêu một người đàn ông đã qua một đời vợ với hai con và hàng tá các cô bồ.

 

Theo các chuyên gia tâm lý, trường hợp như Thanh và Hà hiện nay không phải kiếm. Các cô gái xinh xắn có nhiều người theo đuổi thường có tâm lý kiêu, “kén cá chọn canh”, luôn đi tìm hình mẫu một người đàn ông lý tưởng. Mà điều này thì chỉ những người đàn ông thành đạt, đã có gia đình mới đáp ứng nổi. Chính vì vậy, khi gặp những chàng trai này, được họ săn đón, các cô gái thấy anh ta hơn hẳn các “đuôi” bình thường của mình và dù biết là mối tình vô vọng nhưng vẫn lao vào như con thiêu thân.

 

 

Theo Eva