Dù thế nào, vẫn có mẹ ở đây

(Dân trí) - Từ ngày hai mẹ con sống xa ba, ánh mắt bé buồn hẳn, con ít cười và hay miễn cưỡng khi thơm mẹ, thậm chí bé còn không hợp tác cho mẹ chụp ảnh.


Dù thế nào, vẫn có mẹ ở đây


Những biểu hiện ấy, trái tim vốn đã nhạy cảm của mẹ làm sao mà không hiểu, và bé biết không, trái tim mẹ lại tiếp tục bị giằng xé, bị cào cứa, như cái ngày cách đây hơn một năm, mẹ phát hiện ra ba của bé có quan hệ quá sức thân mật với cô nhân viên cùng công ty.

Dạo này mẹ cũng không còn gọi bé theo tên ở nhà nữa, mẹ nói lý do với mọi người là bé sắp vào lớp một, gọi tên khai sinh để bé quen và thấy mình như trưởng thành hơn. Còn sự thực thì tên ở nhà của bé được đặt theo tên một món ăn nước ngoài, mà buổi đầu hẹn hò bố mẹ cùng nhau ăn. Mẹ đã rất thích thú đồng ý với bố đặt tên con như vậy, thế mà giờ đây cái tên ấy lại mang lại cho mẹ sự dằn vặt, về một kỷ niệm cũ quá vãng, đã qua từ lâu lắm, nhớ đến lại thêm nhức nhối.

Bé của mẹ, từ một đứa trẻ có tất cả, giờ con chỉ có mẹ, ông bà ngoại, cùng khoản tiền ba trợ cấp.

Ba đã kịp có gia đình mới, có một em bé mới, vậy nên ba chẳng thể đến gặp bé thường xuyên. Nhiều lúc ba còn quên hoặc đến trễ lịch hẹn, mẹ cảm thấy thương cho sự hụt hẫng, thất vọng của bé. Mẹ giận điên cuồng con người ấy, nhưng rồi lại tự xoa dịu mình, giận người dưng nước lã làm gì cho mệt. Mẹ phải vui thì con gái mẹ mới có thể vui, mẹ lại gắng gượng, cố lên nào. 

Mẹ cố cười thật tươi, thủ thỉ với con: “Bé à, con biết không, ba lên máy bay hái cho con ông sao nhấp nháy kia kìa, nhưng vì trời gió (mưa, lạnh) quá, ba bị mắc lại rồi, chắc hôm nào trời quang mây tạnh, ba mới xuống được và sẽ đến thăm con”.

Vậy mà rất lâu sau vẫn chẳng thấy ba đến, mẹ lại phải nói dối, mua tặng con, rồi làm bộ mừng rúm: “Ngôi sao tuyệt vời ba tặng con đây”. Và có những lần đến nửa năm sau, khi con đã quên chuyện ba hái sao, thì ba của bé mới sực nhớ đến đứa con gái dạo này ít cười…

Bé con chưa lớn để mẹ có thể sẻ chia tâm sự, bé chưa hiểu gì khi nghe mẹ “ru ngủ” bằng triết lý duyên số. Nên mẹ chỉ nói đơn giản, ba mẹ đã từng yêu nhau, minh chứng tình yêu ấy là bé. Tuy nhiên theo thời gian, tình yêu đã thay đổi, còn tình yêu của mẹ với bé thì luôn là mãi mãi.

Có ai đó bảo mẹ, đâu cần phải giải thích gì nhiều, sau này bé sẽ tự hiểu, nhưng mẹ lại rất mong việc hiểu ấy diễn ra làm sao mà để bé không bị tổn thương nhất.

Mẹ đã đau buồn và lo cho bé rất nhiều, song mẹ không cho phép mình quàng lên vai bé hai chữ “tội nghiệp, đáng thương” và sẽ gắng để không phải nói xin lỗi bé vì để con thiệt thòi.

Mẹ mong bé sẽ mạnh mẽ, biết biến những điểm khuyết thành điểm tròn, biến nghịch cảnh trở thành động lực để vươn lên phía trước. Hãy nhớ, dù có thế nào, cũng có mẹ ở đây.

Thu Hà