Điều gì thôi thúc đàn ông lấy vợ?

Người đàn ông không thể dựa dẫm vào bạn bè của mình trong những thời khắc khủng hoảng về mặt tình cảm, bởi vậy họ tìm đến với phụ nữ.

Ngay từ nhỏ, người đàn ông đã được giáo dục để trở thành những người dũng cảm và họ luôn có nhu cầu đòi hỏi được tiếp xúc với xã hội. Nếu phải ở một mình thì họ sẽ có cảm giác bị bỏ rơi. Vì nhu cầu tiếp xúc với xã hội lớn như thế nên người đàn ông thích được kết bạn rộng rãi, tình bạn cũng đã giúp đỡ cho họ vượt qua nhiều trở ngại trong cuộc sống.

 

Nhưng người đàn ông lại không thể dựa dẫm vào bạn bè của mình trong những thời khắc khủng hoảng về mặt tình cảm, bởi vậy họ tìm đến với phụ nữ. Phụ nữ giúp đàn ông lấy lại được tự tin và khẳng định được chính mình. Đó cũng là lý do giải thích vì sao phụ nữ có thể sống cô đơn một mình nhưng đàn ông thì lại không làm nổi điều đó.

 

Có một câu chuyện kể rằng: Có đôi vợ chồng tuổi đã xế chiều, con cái lớn đã có gia đình riêng. Hai vợ chồng sớm tối suốt ngày ở bên nhau, một lần người vợ đề nghị được tham gia câu lạc bộ của phường thì người chồng không đồng ý. Gặng hỏi mãi, ông mới thú nhận rằng sợ phải... ở nhà một mình. Câu chuyện có vẻ phê phán đàn ông hơi thái quá nhưng có một thực tế mà đàn ông thừa nhận rằng: Họ rất sợ sự cô đơn.

 

Thường ở các gia đình, khi hai vợ chồng cùng đi làm về thì không sao nhưng nếu người vợ về trễ hơn thì người chồng sẽ tìm cách loanh quanh đâu đó đợi vợ về, chứ nhất định không chịu là người mở cửa về nhà đầu tiên. Không phải vì họ ngại nấu cơm hay dọn dẹp giúp vợ, mà chính vì họ sợ phải một mình đối diện với những bức tường vô cảm.

 

Ta vẫn thường gặp những cảnh đàn đúm của đàn ông ở các quán bia, quán rượu, trong số ấy, ngoài những người đến vì công việc, vì thích nhậu nếu được hỏi chắc chắn gần nửa trong số họ là chưa có gia đình hoặc vợ vắng nhà phải tìm cách giải sầu bằng bia rượu.

 

Tất cả, chỉ vì họ sợ cảm giác cô đơn trống vắng một mình.Và đó là lý do chính đáng nhất trong trăm ngàn lý do thôi thúc người đàn ông tìm đến phụ nữ và họ phải cưới vợ, cho dù có người phải lặp đi lặp lại chuyện đó nhưng đàn ông cũng chẳng nề hà.

 

Theo Hà Anh

Gia đình & Xã hội