Đánh đổi

(Dân trí) - Sinh con gái đầu lòng chị Hinh đã có vẻ không thích, dù ai khen “ruộng sâu trâu nái” hay trêu chọc, chị đều hậm hực nghĩ thầm trong bụng: “Không phải giễu, tôi đây còn tập hai nữa kia mà”.

 
Đánh đổi - 1


Đứa thứ hai dù chị đã tuân thủ nghiêm ngặt mọi “chế độ sinh con trai”, rốt cuộc vẫn là một nàng công chúa. Chị thất vọng “toàn tập”. Anh là Đảng viên, lại sắp sửa được thăng chức, không thể để “hòn sỏi” nhỏ là con thứ ba ngáng đường. Nhưng còn trọng trách nối dõi tông đường? Anh chị không thể có tội với tổ tông ông bà được.

 

Một lần đến nhà cô đồng nghiệp nhân ngày giỗ đầu bố cô ấy, chị bàng hoàng nghe cô em thẽ thọt: “Nhà em hai con gái nên bố em có “về” đâu. Giỗ chạp, lễ tết thì cụ ghé qua thăm tí rồi lại đi. Trần sao âm vậy, mấy ai đã chịu về ở với con gái, nghe bảo là các cụ muốn về cũng khó vì thổ công nhà chồng mình ai người ta cho vào, nghĩ tủi lắm chị ạ”.

 

Chị xót xa nghĩ đến thân phận mình sau này chết đi, có nhà cũng không được về phải gửi thân nơi từ đường của dòng họ như bố cô em kia thì tủi phận quá!  

 

Càng nghĩ chị càng khóc mặc chồng gạt đi: “Em buồn cười thật, chưa gì đã nghĩ đến lúc chết”. Chị biết, dẫu nói thế xong anh cũng sốt ruột lắm, anh còn nhiều áp lực hơn chị, anh là con trai dẫu không phải trưởng họ nhưng cũng là con trai trưởng trong một gia đình, mọi người đặt niềm tin vào anh, rồi lại còn miệng thế gian bàn ra tán vào… Dẫu rất yêu và tin tưởng anh, chị vẫn e sợ có một ngày, vì sức ép hoặc chính bản thân anh không giữ mình được lại sa ngã, cố kiếm bằng được con trai...

 

Trong lòng chị nung nấu ý định “cố” thằng con trai. Chị bàn với anh “lách luật” bằng cách… đưa nhau ra tòa li dị, về pháp luật chẳng còn dính líu, nhưng vẫn ở với nhau. Sinh thêm đứa nữa rồi tái hôn một ngày nào đó. Anh ngần ngừ rồi thuận tình theo ý chị.

 

Ly dị xong, chị  nhờ bác sỹ can thiệp... Siêu âm biết có con trai, cả gia đình họ dắt nhau ra quán ăn mừng.

 

Song mọi việc không thuận lợi như chị nghĩ. Ngày vui chẳng tày gang, khi chị nằm nhà chờ đẻ thì được tin chồng đang tổ chức đám cưới với cô sinh viên thực tập ở công ty anh ngày nào.

 

“Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở với vợ lá toan cùng người”, hầu như họ đều có cái máu “thích đổi mới, ưa khám phá”, và vì chẳng còn chút ràng buộc pháp lý nào nên anh dễ dàng đăng ký kết hôn với người khác.

 

Cô gái trẻ trung, hiện đại đã khiến anh không thể cầm lòng. Mọi người biết chuyện bèn ra vào mắng mỏ kẻ bạc tình, lật lọng, nhưng cũng quay ra vừa thương vừa trách chị “mua dây buộc mình”, biết nghĩ, biết lo xa cho gia đình chồng và cho bản thân mình lúc “nằm xuống” song lại không lường trước được hậu quả của việc làm ấy khi mình vẫn đang sống.

 

Thiều San Ly