Đàn ông lỡ bước: Có cho họ đường về?

Khi người đàn ông sa ngã, chắc chắn bi kịch gia đình sẽ nảy sinh. Nạn nhân hứng chịu, không ai khác chính là vợ con của anh ta. Và rồi người đưa kẻ lỡ bước về với gia đình và cuộc sống an lành cũng chính là vợ con người ấy.

"Qua đêm" với gái nhà hàng

 

Tình mới lập gia đình và mới được làm cha ít ngày. Trong một lần đi bia ôm với bạn bè, vừa say men lại vừa do vợ mới sinh con nên Tình đã dễ dàng "bập" ngay vào một cô gái giang hồ. Sáng hôm sau tỉnh rượu trở về nhà, nhìn vợ con, Tình biết mình mắc lỗi. Nhưng cô gái đêm sa chân ấy của Tình lại không vừa, gặp khi ế khách cô ta đã lần được đến tận nhà Tình để gây áp lực bằng "tình cảm quyến luyến" với Tình.

 

Tặc lưỡi thêm vài lần, Tình mắc bệnh phải đi chữa. Biết không thể giấu được mãi, anh đã "thú tội" với vợ. Ngay lâự tức, Oanh - vợ anh đã bế con về nhà mẹ đẻ. Cô kiên quyết không thể chung sống với người đàn ông sa đoạ ấy. Cô căm ghét anh ta, cô mừng vì thời gian mới sinh chưa bị anh ta làm cho "hoen ố" sau khi đi hư hỏng về.

 

Nếu đặt câu hỏi cho bạn rằng nếu sau một cơn nhậu, trong lúc lơ mơ chồng bạn theo lời rủ rê “trót cùng” một cô gái bán dâm thì sao? Bạn sẽ xử trí thế nào? Hậu quả khôn lường vì có thể người đàn ông của cả cuộc đời bạn sẽ mang về thứ vi rút HIV chết người. Nhưng dù ở mức độ nào thì bạn chớ có tự đánh mất khả năng kiểm soát tình hình.

 

Yêu... người khác

 

Biết chồng là người phong độ, hào hoa, vợ Phương luôn tỏ ra bất an, ghen bóng ghen gió. Rồi đùng một cái nghe tin chồng có bồ nhí, chị đến cơ quan anh nổi cơn tam bành. Là một trưởng phòng, anh Phương không thể cất mặt lên nhìn đông nghiệp được nữa. Bất mãn vợ, anh đã lún sâu vào con đường ngoại tình và điều gì đến phải đến: họ chia tay nhau khi con gái đầu của họ sắp cưới...

 

Câu hỏi "Bạn làm gì khi chồng đem lòng yêu người khác?" rất khó trả lời. Nhiều ý kiến cho rằng tình cảm không thể sẻ chia, thà chồng lỡ dại "ăn bánh trả tiền" còn hơn lỡ dại... yêu người khác.

 

Nhưng lời khuyên cho bạn là dù gì cũng không phải trời đã sụp, vì bản thân đàn ông rất thực tế. Nếu chính người vợ làm cho họ mất cảm giác an toàn thì mới coi là hết cách cứu vãn.

 

Cũng có nhiều người đàn ông mới ngấp nghé bờ vực lầm lỡ, thì không ai khác, người vợ anh ta chính là tác nhân làm cho anh ta buông thả và bất cần. Sự kiêu hãnh của đàn ông có khi là những đốm lửa, nếu người vợ khôn ngoan sẽ biết cách tưới nước mát để làm dịu cơn nóng bỏng, còn nếu không khéo léo thì sẽ như "đổ dầu vào lửa" làm bùng lên ngọn lửa, thiêu rụi mái ấm.

 

Đàn ông là rường cột trong gia đình. Nhưng không đàn ông nào lại không có... tật. Để giữ rường cột gia đình không bị lung lay hay sụp đổ thì ý chí người đàn ông chưa đủ, mà rất cần đến người bạn đời khôn ngoan, giàu lòng vị tha và yêu thương. Khi người đàn ông sa ngã, có nhiều cách để anh ta gượng dậy, sống trách nhiệm hơn với vợ con. Và tình cảm của người vợ có sức cảm hoá rất mạnh.

 

 

Theo Gia Đình & Xã Hội