Đàn ông “bê bối”

Hôm nọ đi dự triển lãm, vợ tôi chỉ một người đàn ông đang đeo máy ảnh, chạy tới chạy lui “đạo diễn” để chụp ảnh rồi bấm tay tôi nói khẽ: “Anh coi kìa, cái ông kia sao mà bê bối quá! Mang dép lê, lại mặc áo sờn cổ hết!”. Từ hôm đó, tôi cứ bị “ám ảnh”, thường để ý đến sự bê bối của đàn ông.


Đàn ông “bê bối”



Kể ra cũng có không ít đàn ông có thể xếp vào hàng bê bối. Qua quan sát, tôi nhận thấy, một số đàn ông để râu tóc xồm xoàm, không cắt tỉa gọn ghẽ; một số khác thì mặc quần áo nhăn nhúm, như không bao giờ là ủi; một số nữa thì để quần áo sút chỉ, bể cổ; có người lại mang dép lê sền sệt hoặc mang giày chẳng bao giờ đánh bóng... Kể những bê bối đó của đàn ông không phải để “bêu xấu” các anh mà chính là để các anh nên tự nhìn lại mình mà điều chỉnh. Sự tươm tất trong ăn mặc, tóc tai khi ra đường nói lên tư cách, phẩm chất (dù không phải lúc nào cũng đúng) của bản thân.

Dĩ nhiên, đàn ông cũng có nhiều người thuộc hàng chỉn chu, chải chuốt, thậm chí quá cầu kỳ đến độ giảm đi nam tính. Trừ những người không có hoàn cảnh đặc biệt nào đó (như bệnh tật, quá nghèo túng...) thì sự bê bối ấy ở những người còn lại gần như là một thói quen, một tính cách không phải dễ sửa đổi được ngay.

Không kể những ông chưa hoặc không có vợ, theo tôi, còn lại phần nhiều những ông chồng bị xếp vào hàng bê bối có một phần do các bà vợ gây ra. Có mấy lý do chính sau: một là, các bà vợ không quan tâm, chăm sóc chồng, từ việc nâng khăn sửa túi cho đến việc nhắc nhở các ông chồng phải tự chăm sóc mình; hai là, các bà vợ không biết cách chăm sóc chồng, tức là có quan tâm nhưng quan tâm không đúng cách, làm cho chồng mình trở nên bê bối; ba là, các bà vợ mặc kệ chồng mình thế nào cũng được.

Trong một truyện của Conan Doyle, nhân vật Sherlock Holmes đã nhận xét về một người đàn ông là “vợ hắn không còn yêu hắn nữa” qua các chi tiết: “Cái nón này, rất lâu rồi không giặt. Bạn Watson thân mến của tôi ơi! Nếu tôi thấy anh đến đây, nón của anh phủ một lớp bụi chồng chất cả tuần, tôi sẽ nói trong lòng, vợ anh mà để cho anh ra đường trong sự ăn diện... lem nhem như vậy, chắc là anh đã gặp bất hạnh”.

Vậy đó, ở vai trò nâng khăn sửa túi, dù nội dung và hình thức của việc làm này ngày nay đã khác xưa rất nhiều nhưng bản chất không mấy thay đổi. Thành ra, các ông có vợ ra đường mà để người ta chê là bê bối thì hẳn các bà vợ có một phần trách nhiệm. Người ta sẽ đánh giá bà vợ không biết quan tâm, chăm sóc chồng, hoặc là chê người đàn bà đó cũng hơi... có vấn đề, bởi với một ông chồng bê bối như thế mà chịu đựng được thì... Tất nhiên, không phải nhận dịnh đó bao giờ cũng đúng nhưng có lẽ ít sai với phần lớn các cặp vợ chồng.

Bởi vậy, nói theo cách của Sherlock Holmes, tôi thấy... tội nghiệp cho mày râu nào đang bê bối!

Theo Ngô Đồng Vũ
PNO