Đám cưới trong mơ của cô gái khuyết tật xương với chồng hơn 30 tuổi

(Dân trí) - Jroonsi Simanta bị khuyết tật xương nghiêm trọng từ khi mới ra đời nên không thể đi bộ được. Cô cũng sợ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc trong cô đơn, nghèo đói vì chẳng ai dám yêu. Thế nhưng sau nhiều năm sợ hãi, Jroonsi cũng đã tìm thấy tình yêu và kết hôn với một người đàn ông lớn hơn mình 30 tuổi.


Jroonsi mặc cảm vì bản thân bị khuyết tật xương từ khi mới sinh

Jroonsi mặc cảm vì bản thân bị khuyết tật xương từ khi mới sinh

“Mọi người thường phải nhìn xuống bởi vì tôi khác biệt và một số thậm chí còn nói rằng tôi sẽ chỉ trông xinh đẹp khi ở trong quan tài”, cô gái 37 tuổi chia sẻ.


Jroonsi và ông Bancha nảy sinh tình cảm sau vài lần hẹn hò

Jroonsi và ông Bancha nảy sinh tình cảm sau vài lần hẹn hò

Jroonsi Simanta chỉ bắt đầu cảm thấy có hy vọng vào cuộc sống sau khi gặp ông Bancha Sabuntham. Hai người gặp nhau trong một lần tình cờ và đến với nhau sau vài lần hẹn hò. Dù hơn kém nhau tới 30 tuổi nhưng Jroonsi khẳng định chưa bao giờ bận tâm về tuổi tác và cũng chỉ có ông Bancha mới đối xử với cô dịu dàng như vậy.


Ritchaveephat chính là người giúp Jroonsi tổ chức đám cưới trong mơ

Ritchaveephat chính là người giúp Jroonsi tổ chức đám cưới trong mơ

Sau một thời gian yêu đương, cặp đôi quyết định đi tới hôn nhân nhưng không có tiền tổ chức hôn lễ nên cứ thế chuyển đến sống cùng nhau. Phải đến khi Jroonsi nghe nói về Ritchaveephat, một thợ trang điểm thường xuyên giúp tổ chức đám cưới miễn phí cho người nghèo thì hai người mới có được đám cưới trong mơ.


Hiện tại, cặp đôi đang cực kì hạnh phúc

Hiện tại, cặp đôi đang cực kì hạnh phúc

Trà Xanh
Theo Dailymail