Đã hèn hạ ngoại tình còn coi vợ như rác

(Dân trí) - Tôi không thấy bạn có được lời tốt đẹp nào để nói về chồng kể từ khi anh ta ngoại tình, bị phát hiện, và vẫn tiếp tục sống chung dưới mái nhà với bạn.

Đã hèn hạ ngoại tình còn coi vợ như rác - 1

Nếu bạn nói được dù chỉ một vài điều tốt đẹp anh ta làm cho bạn sau khi chuyện ngoại tình bị vợ phát hiện xảy ra thôi thì tôi sẽ có thể vin vào đó để nói bạn nên cho cuộc hôn nhân này thêm cơ hội, nhưng mà... Bạn ạ, đừng nhầm lẫn giữa "tôi sợ phải sống một mình" với "tôi vẫn còn yêu anh ấy".

Kể từ khi phản bội bạn, chồng bạn không có biểu hiện gì của người biết hối cải, có thành ý bù đắp cho vợ hay thành ý gây dựng lại hôn nhân. Anh ta thậm chí trở nên ích kỷ, xa cách và ngang nhiên hơn trong việc gây thương tổn cho cảm xúc của bạn. Bạn chỉ giữ được phần xác của anh ta trong nhà, còn gì nữa để mà yêu?

Bạn cũng đừng cay đắng vì những người bạn thân thiết biết chuyện nhưng không cho bạn biết. Họ thực sự cũng bị đặt vào thế khó. Họ đơn giản là không biết làm thế nào sẽ tốt hơn cả. Có thể bạn không muốn làm bạn với họ nữa, cũng tốt thôi nhưng đừng giận dữ hay buồn phiền vì điều đó nữa, một sự lãng phí năng lượng không cần thiết.

Tôi không biết bạn có mảy may suy nghĩ về việc bỏ nhà ra đi hay không, phụ nữ thường hay vậy, nhưng không nên bạn ạ, điều bạn cần làm là yêu chồng ra khỏi nhà, ít nhất một thời gian, bạn cần cơ hội ở một mình để biết mình muốn gì khi không còn phải chịu cảnh stress khi ngày ngày đối diện người chồng phản bội nữa. Đừng để anh ta kéo tương lai của bạn xuống. Bỏ người chồng này biết đâu lại thấy ánh sáng cuối đường. Điều tôi muốn khuyên bạn là hãy làm từng bước, từng bước, bạn sẽ mạnh mẽ hơn. Dù sao thì bạn cũng chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn được hơn bây giờ, khi đang sống với gã chồng đã sai còn đối xử xử với bạ như cỏ rác.

Minh Lê