Có nên vào lớp chọn?

(Dân trí) - Chuẩn bị vào lớp 1, cháu nhà tôi vừa từ trường về mếu máo: "Bố ơi, cái Hoa được vào lớp chọn. Nó nói, mẹ nó phải đến nhờ cô Hiệu trưởng".

Đương nhiên lớp chọn là lớp mà các cô giáo đã chọn trước học sinh dựa vào nhiều tiêu chí, trong đó phải có tiêu chí là bố mẹ chúng thế nào, có địa vị xã hội không, có vị thế không... 

 

Học sinh vào lớp chọn cũng có vẻ khác hơn những bạn ở lớp không chọn mà biểu hiện của lớp chọn là học sinh có vẻ học tốt hơn nhưng kênh kiệu hơn.

 

Gần nhà tôi cũng có một cháu không vào lớp chọn, bởi gia đình cháu mới chuyển từ tỉnh xa về, chưa nhập được hộ khẩu nên cháu phải vào lớp toàn con em mà bố mẹ chỉ làm buôn bán lặt vặt, đạp xích lô, xe ôm, thợ mộc...

 

Vô tình lớp chọn tạo ra 2 loại học sinh: Một loại con nhà gia giáo, giàu có và một loại lép vế vì vị thế xã hội, vì tiền bạc. Nghe chừng các cô giáo cũng có vẻ ưu ái hơn cho lớp chọn. Gia đình tôi cũng chỉ thường thường bậc trung, nếu cố thì cũng có thể cho con mình vào lớp chọn, nhưng suy nghĩ kỹ tôi cứ để cháu ở lớp thường.

 

Tôi giải thích: Lớp nào thì lớp cũng phải học tốt, con học tốt thì cô giáo vẫn đánh giá tốt. Hôm họp phụ huynh tôi thấy đa phần phụ huynh trong lớp đều có vẻ nghèo. Tôi thì cho rằng điều đó chẳng nói lên cái gì cả. Chưa chắc con cái mình vào lớp chọn đã tốt. Sống và học tập cùng các bạn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn khiến con mình học được nhiều điều hơn từ cuộc sống.

 

Con lớp chọn thì bố mẹ đưa rước bằng xe đến tận cổng trường, con lớp không chọn thì các em cứ tự cuốc bộ đến trường. Chưa chắc các em lớp chọn đã học giỏi hơn các em lớp không chọn, nhưng có một điều tôi thấy khá rõ là các em lớp không chọn chăm chỉ học hành hơn. Có lẽ các em ý thức được vị trí và gia cảnh của mình nên cố gắng hơn.

 

Không phải nói vậy có nghĩa lớp chọn chẳng có gì hay, nhưng nếu phải chọn lựa, thì không nhất thiết phải bằng cách này hay cách khác, cho con vào bằng được lớp chọn.

 

Một năm qua, cháu nhà tôi học lớp không chọn nhưng học vẫn rất tốt, lại chăm chỉ, ngoan ngoãn. Còn cháu Hoa gần nhà, vào lớp chọn, tôi không nói là cháu hư nhưng cháu đã bắt đầu học đòi cách sống của kẻ có tiền, có địa vị xã hội (mà cái gọi là lớp chọn dễ tạo ra tâm lý đó). Cháu cũng ăn mặc khá diện, vênh mặt khi nói chuyện với các bạn khác, hay bĩu môi khinh sự nghèo khổ...

 

Đi học không những học kiến thức mà còn phải học nhân cách. Tôi nghĩ, bỏ đi cái gọi là lớp chọn có khi lại dạy dỗ học sinh tốt hơn.

 

Nguyễn

Dòng sự kiện: Nuôi dạy con cái