"Cô ấy đã sai, bạn cũng thế, nên hãy cho cả hai cơ hội"

(Dân trí) - Công bằng mà nói chính hai người đã tạo khoảng cách cho người thứ ba xen vào. Nếu bạn tu chí làm ăn, nghĩ cho vợ cho con thì hẳn cô ấy chẳng có lòng nào mà phản bội.

"Cô ấy đã sai, bạn cũng thế, nên hãy cho cả hai cơ hội" - 1

Tình yêu mong manh và phụ nữ thì rất hay mủi lòng và dễ dụ. Song tình cảm bất chợt thoáng qua ấy tôi cho rằng không thể cấu thành tình yêu.

Thêm nữa, qua tâm sự của bạn, trong cái điều trăn trở của bạn ấy tôi thấy được rằng chắc bạn chẳng có lòng nào mà cố giành con với cô ấy. Vì cô ấy không thể sinh thêm một đứa con nào khác nữa. Thế nên bạn mới băn khoăn, tôi cảm giác bạn vẫn còn yêu vợ và muốn níu giữ gia đình nhỏ của mình, trong khi ấy vợ bạn cũng đã sợ hãi và xin tha thứ. Vậy thì tại sao không cho cả mình và người cơ hội…

Theo tôi, lúc này hai vợ chồng cần ngồi lại nói chuyện thật rõ ràng về những sai sót, quá trớn đã qua, cam kết với nhau sẽ không tái phạm.

Sau đó các bạn hãy cùng đến nhà anh họ vay tiền mua xe, bắt đầu lại công việc làm ăn, nên viết giấy cam đoan sẽ cùng trả nợ, để lấy lại được lòng tin của họ, hoặc cùng lắm là vay ngân hàng. Còn đâu những chuyện đã qua nên để cho qua đi.

Bạn hãy bao dung độ lượng đúng như một đại trượng phu, bạn cần là nơi dựa vào của vợ con, chứ mới sóng gió tí thôi đã chán nản, đầu hàng thì đâu còn là bóng tùng bóng bách, trụ cột gia đình nữa.

Còn nếu bạn vẫn quyết tâm vứt bỏ, để lấy vợ khác, thì hãy nhớ, đó không chỉ là việc xây đắp một gia đình mới, mà còn là vấn đề phải gây dựng lại toàn bộ từ con số không, từ những niềm tin bị vụn vỡ, chà đạp, bạn có làm được không?

Ai cũng từng vấp phải sai lầm, quan trọng là sửa sai ra sao mà thôi.

Đăng Nghĩa

"Cô ấy đã sai, bạn cũng thế, nên hãy cho cả hai cơ hội" - 2