Chuyện hẹn hò của phụ nữ tuổi 30

(Dân trí) - Từ cuối những năm tuổi 20 sang đến tuổi "băm", chuyện hò hẹn yêu đương đã rẽ hướng và trở nên rất khác..


- Bạn không còn đủ năng lượng để thực sự đi bar và gặp gỡ những gương mặt mới.

- Bạn không còn đủ năng lượng để thực sự đi bar và gặp gỡ những gương mặt mới.

- Ngay cả khi bạn có đến được bar đi chăng nữa, bạn cũng sẽ mệt rất sớm trước khi mọi chuyện bắt đầu. Thực tế thì bạn về đi ngủ khoảng 3 tiếng trước khi những điệu nhảy "má kề má vai về vai" bắt đầu.

- Có lúc bạn thấy mình như kẻ thua cuộc, bởi đến tuổi này vẫn phải lông bông cùng những chuyến phiêu lưu.

- Phẩm chất "chín chắn" của anh ấy thực sự quan trọng - Ở tuổi 30, bạn luôn muốn tìm một người đàn ông với tiêu chí đó chứ không phải đẹp trai, đắt gái... 

- Bạn sẽ không còn thích một anh chàng chơi trong ban nhạc, đơn giản vì bạn chẳng còn sức đi xem tất cả các show của anh ta.

- Giờ bạn nhìn các chàng trai mới bước vào đôi mươi như một đám "vắt mũi chưa sạch".

- Bạn sẽ không ngu gì lao vào "tình một đêm" mà chưa có chuẩn bị trước.

- Bạn không còn nghĩ đến tình dục như chuyện gì đáng xấu hổ hay e thẹn.

- Bạn không chấp nhận để ai đối xử thiếu trân trọng với mình. Không coi bạn ra gì ư? Thế thì thôi, chấm hết.

- Bạn không còn ngay lập tức đi kể lể với bạn gái thân về anh chàng mình đang hò hẹn. Thứ nhất, có thể vì anh ta và bạn sẽ chia tay ngay sau 2 lần đi chơi. Thứ hai, có thể các cô bạn gái thân còn đang bận chồng con hơn là ngồi tán gẫu với bạn.

- Đàn ông giữa tuổi 30 trở thành những đối tác hò hẹn tiềm năng của bạn. Đàn ông đã ly hôn cũng thế. Và cả đàn ông đã có con riêng.

- Bạn bắt đầu tin vào những nhận xét của mẹ, bởi bà đã nói đúng về tất cả những gã dớ dẩn bạn hèn hò hồi tuổi 20.

- Bạn nài nỉ được chia hóa đơn. Bởi vì bạn là người phụ nữ hiện đại và cũng bởi bạn đã có được nhiều bài học giá trị về việc đàn ông chẳng bỗng dưng mà chịu mất tiền không cho bất cứ cái gì, kể cả cho phụ nữ!

Huyền Anh
Theo Elle