Chồng hay người yêu cũ?

(Dân trí) - Có những người phụ nữ cứ mãi quẩn quanh với bóng hình cũ trong bế tắc mà không nhận ra rằng, chỉ một li nữa thôi, họ sẽ vĩnh viễn mất cơ hội tới bến bờ hạnh phúc mới.

 
Trên một diễn đàn dành cho các bạn trẻ, nickname Bối Rối trải lòng về câu chuyện của mình.


Trên một diễn đàn dành cho các bạn trẻ, nickname Bối Rối trải lòng về câu chuyện của mình.
 
Đại để nàng đã kết hôn và có yêu chồng, nhưng nàng còn yêu cả… người yêu cũ. Dù đã nói chia tay nhưng họ vẫn là bạn tâm giao. Mới đây anh chàng người yêu cũ đính hôn nên tìm cách tránh mặt nàng. Nàng muốn có anh ta trở lại nên nói với chồng nếu không có gì thay đổi, nàng sẽ ra đi. Nàng nói với người cũ nếu hôn nhân của anh ta không thành công, trái tim nàng luôn rộng mở.

 

“Khi tôi quen biết chồng tôi bây giờ, thực sự đã chưa nói lời chia tay với người cũ nên tôi hiểu mình làm tổn thương anh ấy đến mức nào. Anh ấy khi đó nói không còn yêu tôi nhưng tôi cảm nhận tình cảm đó vẫn còn, từ niềm vui ánh lên khi anh ấy gặp tôi, khi anh ấy nói vẫn nghĩ đến tôi và những kỷ niệm cũ…”. Chốt lại câu chuyện của mình, Bối Rối hỏi nàng có nên giữ liên lạc với người cũ không, liệu họ còn cơ hội đến với nhau không, liệu người cũ còn yêu nàng không hay chỉ muốn dằn vặt trái tim nàng…

 

Thanh Thủy, một bạn gái năm nay 27 tuổi cũng vì những giận hờn và mâu thuẫn không thể giải quyết mà nhắm mắt chia tay mối tình kéo dài đã năm năm, rồi vội vàng nhận lời với một tình yêu mới bởi nỗi lo “con gái có thì”. Người mới chẳng có điểm gì xấu, so với người cũ lại là phần hơn, biết chiều chuộng, lắng nghe, yêu bằng cả tấm lòng và không có những giận hờn, dằn vặt. “Biết vậy mà lòng không thể quên, cứ đi qua con đường cũ tim em lại nghẹn lên nhiều kỷ niệm” - Thủy thú nhận.

 

Ngay trước hôm cưới, Thủy gọi điện cho người cũ hẹn đi uống cà phê. Trời về khuya, người cũ đưa về trên con đường vắng lạnh, nghe gió rít bên tai Thủy không thể cầm lòng, vòng tay tình nhân lại đưa ra ôm níu…

 

Tâm lý “dùng dằng nửa ở nửa về”, không nỡ dứt áo ra đi của những cô gái đã trải qua mối tình sâu đậm nửa đường đứt gánh không phải là hiếm. Ở một góc độ nào đó, đây là cảm giác thú vị, bạn có cả hai người đàn ông cùng yêu (hoặc từng yêu) mình. Nhưng bạn cũng sẽ cảm thấy khó khăn, thậm chí gặp rắc rối nếu rơi vào ma trận của sự lựa chọn, giữa người đàn ông bạn đã cam kết chung sống trọn đời và người đàn ông trong quá khứ, người mà cảm xúc anh ta dành cho bạn rơi vào trạng thái 50-50, hoặc còn hoặc hết.

 

Nếu ngày mai bạn kết hôn, việc lén đi gặp người cũ hôm nay là trò mạo hiểm. Người phụ nữ sáng suốt sẽ không làm thế, đơn giản vì cô ấy đủ thông minh để lường trước điều gì sẽ xảy đến nếu chồng sắp cưới biết chuyện này, và đủ tử tế để không làm cả hai người đàn ông phải tổn thương còn mình thì thêm đau đớn. Nếu bạn đã kết hôn và có mái ấm yên bình mà lòng vẫn tơ tưởng đến tình cũ, thì còn tệ hại hơn! Người đàn ông bạn đang gọi là chồng không có lỗi. Hãy trách nhiệm hơn với lựa chọn kết hôn của mình. Bởi hôn nhân không chỉ giản đơn là một lời cam kết trên tờ hôn thú.

 

Mọi việc sẽ rõ ràng hơn nếu bạn quên đi câu hỏi “nên chọn ai?” mà tập trung vào một giá trị thực tế hơn: “Tình yêu và hôn nhân thực sự có ý nghĩa gì với bạn?”. Xét cho cùng, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, nếu bạn manh nha suy nghĩ quay về mối tình xưa, hãy nghĩ luôn đến cả những bế tắc, mâu thuẫn mà ngày xưa không thể giải quyết nổi. Đạp đổ những điều tốt đẹp đang có để đổi lấy những bế tắc cũ mà đến chính bạn còn không biết nên đối đầu thế nào nếu nó lại một lần nữa xảy đến, có đáng không?

 

Hạ Thủy