Chồng bỏ bồ nhưng không về với vợ

(Dân trí) - Tôi đang ở trong hoàn cảnh rất khó nghĩ và cần lời khuyên từ người ngoài cuộc, đặc biệt là các ông đã có gia đình mà đi lừa dối vợ, đã chấm dứt với bồ nhưng vẫn không về với vợ dù nửa năm có trôi qua.

Đó là trường hợp của chồng tôi. Anh ấy ngoại tình, rồi tự động ra ngoài ở với bồ bất chấp sự đau khổ của tôi, lời khuyên can của cả gia đình. Tôi đành coi mình có chồng cũng như không, nhưng tôi chưa làm thủ tục ly hôn vì không muốn lằng nhằng, thực lòng tôi vẫn nuôi hy vọng giữ được cho các con người cha, giữ được cho gia đình mái ấm.

Vài tháng sau khi chồng dọn đi, tôi có dịp gặp anh ấy. Anh ấy có tâm sự là đã bỏ bồ vì không yêu cô ấy. Tôi tha thứ và bảo anh ấy nên về nhà đi. Chồng tôi nói anh sẽ suy nghĩ về đề nghị của tôi, nhưng anh không chắc về tình cảm vợ chồng chúng tôi bây giờ. Tôi hiểu cảm xúc của anh dành cho tôi đã thay đổi từ khi gần gũi người đàn bà khác.

Tôi có nên bày tỏ rằng mình vẫn yêu chồng không? Hay bảo anh ấy về mà thu gom hết đồ đạc của anh ấy đi cho khuất mắt? Chồng tôi có lần về lấy thêm quần áo nhưng chưa dọn đi hết, anh ấy nói cần thời gian. Tôi không hiểu cần thời gian làm gì? Để vượt qua mặc cảm tội lỗi hay để quên cô ta, trong khi anh ấy nói không yêu cô ta...

Làm sao anh ấy có thể không yêu tôi khi hai người đã có 15 năm chung sống? Anh ấy nói cũng hy vọng vợ chồng có thể quay về với nhau nhưng hình như anh ấy không còn thứ cảm giác ham muốn đàn ông - đàn bà với tôi nữa.

Tôi vẫn yêu chồng, muốn chồng quay về với gia đình, nhưng cảm giác tổn thương lắm, khi đã quá lâu rồi, với tôi, anh ấy từ chối chuyện gối chăn.

Minh Hà