Chàng trai của năm: rửa 10 mâm bát khi về nhà bạn gái ăn giỗ

Hình ảnh nam thanh niên chăm chỉ ngồi rửa sạch 10 mâm bát trong ngày ra mắt nhà người yêu nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng.

Chàng trai rửa 10 mâm bát khi về nhà bạn gái ra mắt

Mới đây, chàng trai Đức Chiến, quê Nghệ An đã chia sẻ tấm ảnh mình về ra mắt người yêu đúng ngày gia đình nàng có giỗ. Vì thương người yêu phải dọn dẹp toàn bộ nên anh đã sắn tay vào tranh suất rửa bát. Chàng trai 9x chia sẻ: "Mình loay hoay 2 tiếng đồng hồ mới rửa hết được chục mâm bát đĩa. Thực ra mình không phải làm một mình. Sau khi rửa, mình phải ngồi lau sạch các thứ thêm lần nữa".

Chàng trai của năm: rửa 10 mâm bát khi về nhà bạn gái ăn giỗ - 1

Đức Chiến cho hay, anh và nửa kia đã quen nhau được 2 năm nhưng mới đây Chiến được người yêu đưa về nhà ra mắt. Muốn giúp đỡ người yêu cũng như “ghi điểm” với họ hàng nhà nàng nên anh đã quyết định “vật lộn” với chồng bát đĩa.

Bức ảnh và câu chuyện thú vị của chàng trai Đức Chiến ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cư dân mạng. Nhiều người dùng cho rằng Chiến chính là mẫu “soái ca” trong mơ của nhiều cô gái vì không phải ai cũng dũng cảm sắn tay chia sẻ công việc “vốn chỉ dành cho đàn bà, con gái” như Chiến.

Chàng trai của năm: rửa 10 mâm bát khi về nhà bạn gái ăn giỗ - 2

“Mẫu bạn trai trong mơ đây rồi”, “Bạn trai nhà người ta đây mà”…là những bình luận từ hội chị em trước bài đăng của Đức Chiến.

Tuy nhiên, nhiều chị em cho rằng việc ngồi rửa từng này bát vốn dĩ là chuyện “thường tình ở huyện” của các chị em khi đến dự đám giỗ, đám cưới, đám hỏi. Chồng bát đĩa ngổn ngang, “chất cao như núi” từ lâu trở thành nỗi ám ảnh của bất cứ nàng dâu nào khi về nhà chồng.

Núi bát đũa của nàng dâu trưởng độc đinh 5 đời

Trước đó, trên mạng xã hội, tài khoản T.Đ.Đ chia sẻ hình ảnh chị ngồi quanh những mâm bát đĩa chồng đống, ngổn ngang khiến nhiều người choáng váng. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chia sẻ, đồng cảm của những chị em đi làm dâu. Ai cũng cho rằng, hễ làm dâu thì không ai có thể tránh khỏi “thảm cảnh” như thế này.

Chia sẻ thêm về bức ảnh “Dâu trưởng chốn thiên đường” gây sốc, chị Tâm Đan - nhân vật chính trong bức ảnh cho biết: "Mình về làm dâu tại Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định từ năm 2005, (tính đến nay đã được khoảng 8 năm). Vì là ở quê nên mỗi lần lễ Tết hay có đám xứ họ hàng thường tập trung ăn uống cùng nhau rất đông, mọi người còn không quên lấy phần mang về. Lúc ăn cỗ đông, mỗi khi dọn dẹp, rửa bát mọi người lại lảng đi hết chẳng còn ai".

Chàng trai của năm: rửa 10 mâm bát khi về nhà bạn gái ăn giỗ - 3

Chị Tâm Đan cũng tâm sự thêm, lấy chồng về Nam Định nhưng gia đình chị sinh sống và làm việc ở Sơn La. Mỗi lần gia đình có việc các chị dâu thường mua sắm đồ dùng, nguyên liệu nấu cỗ giúp, nhưng việc nấu nướng dọn dẹp thường thì chị vẫn phải làm hết bởi chị là dâu trưởng độc đinh 5 đời.

Bên cạnh đó, chị Tâm Đan cho biết hình ảnh mâm bát chị chụp tại quê Nam Định chỉ là một nửa số mâm cỗ thôi. Khi nhìn thấy đống bát đũa chất đống, chị thấy cũng sợ hãi, choáng váng nhưng lần nào về quê cũng phải dọn rửa nên rửa mãi cũng thành quen.

Nàng dâu một mình rửa 17 mâm bát đĩa đám giỗ

Trên trang Facebook cá nhân, cô dâu Nguyễn Thị Huyền (20 tuổi) đã đăng status “dở khóc dở cười” kể về trải nghiệm “kinh hoàng” trong đám giỗ nhà chồng. Trong bài chia sẻ, Huyền viết: “Họ nhà chồng toàn cháu trai. Em là dâu trưởng, năm đầu về làm dâu 17 mâm giỗ, to quá chị em ạ. Tự chuẩn bị từ hôm trước luôn. Ở nhà chỉ có ăn, giờ lăn ra làm không biết kêu ai. Lần đầu tiên trong đời em rửa nhiều bát đến thế, may mà 1 năm có một đám giỗ to thế này thôi, không tính đám nhỏ. Nhưng cứ nghĩ cảnh 15-17 mâm, em cũng sợ".

Chàng trai của năm: rửa 10 mâm bát khi về nhà bạn gái ăn giỗ - 4

Huyền cho biết, cô đã mất 2 tiếng đồng hồ “còng lưng” để rửa hết 17 mâm cỗ. Rất may Huyền được chồng phụ giúp dọn dẹp nhiều.

Bài đăng của Huyền ngay lập tức nhận được rất nhiều sự chia sẻ, đồng cảm của rất nhiều chị em. Ai cũng cho rằng dọn dẹp, rửa bát sau bữa ăn là “nhiệm vụ mặc định” và cũng là nỗi khổ chung của các nàng dâu từ “đời này qua đời khác”.

Thương Huyền phải chịu thiệt thòi khi một mình rửa 17 mâm bát đĩa, nhiều người còn mách Huyền cách trốn rửa bát bằng cách mặt váy ngắn, giả bộ bận việc. Một số cư dân mạng khác thì khuyên cô nàng nên thuê người rửa bát, dọn dẹp cho nhàn thay vì một mình “chịu trận” như vậy.

Trước đó, cư dân mạng cũng phát sốt trước hình ảnh cô dâu mặc áo dài ngồi rửa đống bát đũa ngổn ngàng. Bên cạnh những niềm vui và nụ cười thì đâu đó vẫn ẩn chứa sự tủi thân, chạnh lòng của mà chỉ những nàng dâu mới cảm nhận được.

Theo Quỳnh Trang
Dân Việt