Chàng bỗng thích “phở”

Tuy đã 34 tuổi và qua 2 lần sinh nở nhưng chị Trần Mai Anh trông chỉ như 27-28 tuổi. Trời không chỉ phú cho chị nước da trắng, vóc dáng thon thả mà còn cả gương mặt hài hòa.

 
Chàng bỗng thích “phở”


Đẹp, thành công trong công việc, trong khi chồng lại nhiều hơn đến mười mấy tuổi, nên chị Mai Anh vô cùng tự tin với cuộc hôn nhân của mình. Song, một lần vô tình, khi thấy điện thoại của chồng báo có tin nhắn, chị định mang lại cho chồng thì thấy dòng chữ âu yếm: “Mình đang làm gì thế? Em nhớ mình quá!”.

 

Không  cần đợi chị phải rình mò, bắt quả tang, hay đánh ghen... chỉ cần nhận máy điện thoại từ tay vợ, chồng chị biến sắc rồi thú nhận đang “tình tang” với một cô gái làm ở quán cà phê.

 

Ban đầu, anh thấy cô ta hay hay,  trò chuyện sởi lởi, vui vẻ... đến gần đây thì anh và cô ấy đi quá giới hạn. Tuy vậy, anh chưa bao giờ có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình, nên mong được Mai Anh tha thứ. Trước  thái độ ăn năn chân thành của chồng, không lâu sau đó, chị đã bỏ qua cho chồng. Tuy nhiên, điều khiến chị dấm dứt trong lòng, là không thể hiểu nổi tại sao chồng lại đi tìm “phở”, trong khi “cơm nhà” đang là ao ước của bao người?

 

Ngỡ ngàng hơn Mai Anh, chị Hồ Thúy Hạnh cảm giác tim vỡ ra từng mảnh khi phát hiện chồng mình “tòm tem” với “bác” ôsin ngoại tứ tuần. Vốn tính đề phòng cẩn thận, lại nghe nhiều chuyện ngoại tình, nên khi cần người giúp việc, chị đã phải tìm một  người nhiều tuổi và có “nguồn gốc” đáng tin. Vậy mà không ngờ, lần đó, khi về nhà bất chợt, chị đã bắt gặp cảnh tượng đau đớn ngay trong chính nhà mình. Tất nhiên, người giúp việc đã phải rời khỏi nhà chị ngay tức khắc, ông chồng cũng được “một trận” nên  thân và sau đó tỏ ra “ngoan ngoãn”, chăm sóc vợ chu đáo... Nhưng ám ảnh chị luôn là câu hỏi: “Một lần biết “mùi”, liệu anh có  ngựa quen đường cũ?”.

 

Bức tường ngăn cách

 

Cách tốt nhất để dự đoán mẫu hành vi của bạn tình hoặc người bạn đời tiềm năng chính là nhìn vào quá khứ. Những gì in lại trong quá khứ sẽ chỉ dấu cho tương lai. Giả sử một người từng “lăng nhăng” nhiều lần thì rất có khả năng khuynh hướng đó sẽ tiếp tục.

 

Theo các chuyên gia tâm lý, đàn ông có xu hướng ngoại tình thường nhiều hơn phụ nữ,  bởi họ dễ bị cám dỗ tình dục. Mặt khác, một trong những đặc điểm của đàn ông là rất thích thú với những cái mới lạ. Khi quan hệ tình dục với một đối tượng nhiều lần, đàn ông sẽ sinh ra tâm lý nhàm chán và họ lại chuyển hướng chú ý vào những đối tượng khác, mới và hấp dẫn hơn. Chính vì vậy, dù đã có người yêu hay vợ đẹp, đàn ông vẫn có thể bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ khác kém sắc hơn. Họ cũng có thể thay đổi bạn tình thường xuyên chỉ vì muốn tìm cái gì đó mới lạ - chất xúc tác cực mạnh trong nhu cầu sinh lý của đàn ông.

 

Trong khi đó, nhiều phụ nữ sau kết hôn lại thường không chú ý tạo sự mới mẻ, hấp dẫn  trong chuyện phòng the. Không ít người cho rằng tình yêu chính là sự chăm sóc hàng  ngày dành cho nhau mà quên mất tình dục là chất “kết dính” quan trọng giữa 2 người.  Nhiều người vợ thờ ơ với “chuyện yêu”, coi  đó là một “nghĩa vụ”, thiếu chủ động, hay  lãng mạn... khiến chuyện ân ái trở nên tẻ  nhạt, nhàm chán, thúc đẩy chàng đi tìm hứng khởi mới.

 

Tất cả những cuộc ngoại tình đều là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của 2 người đang bất ổn. Điều này sẽ ít xảy ra hơn nếu bạn chịu chia sẻ với bạn đời những  nhu cầu, mong muốn, cảm giác, khát khao,  cử chỉ âu yếm... Đặc biệt, dù bận rộn đến  mấy, hãy dành thời gian chăm chút cho chuyện phòng the, tránh để “chuyện yêu” thành một thói quen sáo mòn, nhàm chán, tẻ nhạt. Hãy chú ý nhiều hơn tới sở thích của nhau, học cách khen ngợi “đối phương” trong chuyện chăn gối và cùng nhau tâm sự về việc làm mới “chuyện yêu”.

 

Đàn ông thường có nhu cầu đi tìm những cảm giác lãng mạn trong cuộc sống, do vậy, 2 bạn cần giữ cho không khí lãng mạn sống mãi. Hãy cảnh giác vào những giai đoạn “nguy hiểm” như khi mang bầu hay  mới sinh nở...  song chỉ nên kiểm soát chàng một cách tế nhị, đừng khiến chàng cảm thấy ngạt thở mỗi khi về nhà.

 

Theo Thùy Linh

PNVN