Cân bằng cuộc sống tuổi “gừng cay”

(Dân trí) - Ngoại tứ tuần tôi vẫn tự hỏi mình câu hỏi mà các con còn đang tuổi “teen” của tôi thường băn khoăn: “mình mơ ước sau này trở thành người thế nào?”.

Tôi nhận ra rằng mình đã dồn tâm sức cho gia đình rất nhiều. Lúc nào tôi cũng có cảm giác chồng con cần đến tôi.

 

Khi bọn trẻ bước sang tuổi thanh thiếu niên và độc lập hơn, không còn cần đến mẹ trong những chuyện nhỏ nhặt nữa, tôi bắt đầu làm tình nguyện trong cộng đồng, nhóm hội.

 

Rồi lúc đó tôi nhận tin dữ bà ngoại các cháu mắc chứng ung thư, bệnh đã ở vào giai đoạn cuối. Tôi từ bỏ mọi việc, lao vào chăm sóc mẹ, hết khả năng mình có thể làm.

 

Mẹ ra đi, mang theo cả mục đích sống của tôi. Công việc tình nguyện đã có người thay thế trong thời gian tôi chăm mẹ, chuyện học hành của các con đi vào ổn định, tôi bỗng thấy mình hụt hẫng, như người thiếu đi niềm đam mê, mục đích sống của cuộc đời.

 

Tìm kiếm

 

Tôi luôn biết rằng trong cuộc sống sẽ có những thời điểm gắn liền với những mục đích nhất định. Nói thế nào nhỉ, người ta chia cuộc sống ra thành các giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất tôi có công việc, bên chồng như đôi sam, chưa vướng bận con cái. Giai đoạn 2 tôi dành hết cho các con và cho gia đình. Và tôi biết rằng sẽ phải có tiếp “giai đoạn 3”, là lúc tôi dành cho tôi.

 

Không hẳn là những năm tháng tập trung cho gia đình tôi không hề có ý quay lại với công việc. Nhưng mỗi khi mong muốn ấy trỗi dậy, tôi lại tự nhủ còn biết bao người ngoài kia đang đi làm mà ước ao được ở nhà chăm sóc gia đình như tôi.

 

Tôi từng hài lòng với quyết định rút về làm “nội tướng”. Nhưng giờ đã đến lúc đưa ra lựa chọn mới, để bước vào giai đoạn mới trong cuộc đời rồi.

 

Tất nhiên tôi không muốn đi làm công cho người ta, vì một mặt nào đó, tôi vẫn cần tự chủ về thời gian để lo cho các con, ở đó khi chúng cần. Làm việc ở nhà là tốt nhất.

 

Với các kinh nghiệm về quản lý, làm việc với đối tác, thiết lập mạng lưới có được từ hồi làm tình nguyện, cuối cùng tôi cũng tạo dựng được công việc cho mình - điều hành một trang web dành cho phụ nữ tuổi trung niên với mục đích kết nối, động viên, hỗ trợ chị em trong công tác chăm sóc gia đình, giáo dục con cái và chia sẻ kinh nghiệm sống.

 

Cân bằng

 

Giờ tôi có gia đình, có con cái và cả công việc của riêng mình. Đảm nhận vai trò “quản lý” cả 3 yếu tố quan trọng này, tôi đã học được những bài học giá trị về cân bằng cuộc sống:

 

- Trước hết, cần dành thời gian cho chính mình. Mỗi sáng tôi dành thì giờ đọc báo, đi bộ 5 lần/tuần và tối nào cũng tắm bồn thư giãn. Hầu hết mọi người không coi trọng những chuyện nhỏ nhặt như thế, nhưng với tôi, đó là bí quyết sống cân bằng.

 

- Không gian làm việc trong nhà cũng quan trọng. Tôi có một góc riêng, để mọi người trong gia đình biết, mỗi khi ở trong đó, tôi đang làm việc.

 

- Còn phải biết sắp xếp mọi việc nữa. Tôi lên danh sách nhiều thứ, việc nhà, việc kinh doanh, đặt giờ cho từng việc. Mỗi việc đều được tôi dành cho kha khá thời gian, khi chuông nhắc reo, tôi chuyển qua việc khác.

  

- Tôi cũng cần gia đình hỗ trợ. Phải nói rằng tôi rất may mắn khi có được người chồng hiểu giá trị những điều vợ đang làm. Anh động viên nhiều mỗi khi tôi đối mặt với thử thách mới, các con cũng đã có thể giúp được tôi.

 

- Nếu bạn gánh quá nhiều trách nhiệm thì nên đặt ra kỳ vọng thực tế cho mình và cho cả người khác. Thường người ta kỳ vọng quá cao ở chính mình. Nhưng rồi tôi đã tự hỏi: “Tại sao phải đơn thương độc mã làm những việc đó?”. Tôi có thể yêu cầu gia đình giúp đỡ, đó cũng là cách tôi đánh giá cao công việc của mình.

 

Giờ người ta nhìn vào tôi và nói tôi thành đạt. Một cách nào đó, tôi nghĩ mình thành đạt thật, thành đạt trong cách làm chủ cuộc sống.

 

Phụ nữ vốn dĩ phải đảm nhận quá nhiều vai trò, nuôi dạy con cái, chăm sóc ông bà, quản lý gia đình, công việc, nếu bạn không biết cách cân bằng, bạn không thể làm tốt. Sẽ có lúc bạn thấy như bị xoáy vào guồng quay, nhưng đừng quên dành một khắc để nghĩ cho chính mình.

 

Huyền Anh

Theo Womanspassions