Cảm động tình yêu của chàng cựu cảnh sát mất chân tay

(Dân trí) - Dean Smahon từng bị nhiễm trùng máu, phải cắt bỏ hai chân, tám ngón tay và một phần mũi. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn cực kì hạnh phúc bên tình yêu của cuộc đời mình.

Tình yêu đã giúp Dean vượt qua tất cả
Tình yêu đã giúp Dean vượt qua tất cả

Bảy tuần sau khi bắt đầu hẹn hò, Dean Smahon đã có các biểu hiện của bệnh cảm cúm nhưng thực ra là triệu chứng của bệnh nhiễm trùng máu. Sau khi phát bệnh, sĩ quan cảnh sát bắt đầu đau hông, sốt cao, co giật và cuối cùng là rơi vào hôn mê.

Khi được đưa vào bệnh viện, Dean chỉ còn 10% cơ hội sống sót
Khi được đưa vào bệnh viện, Dean chỉ còn 10% cơ hội sống sót

Trải qua hơn 30 ca phẫu thuật, Dean đã thoát chết tuy nhiên phải cưa bỏ hai chân, tay phải, 3 ngón tay trái và một phần mũi.

“Tôi đã gặp một cô gái mình thực sự thích và rồi lại đột ngột bị mất chân, tay, một phần khuôn mặt. Nhưng Kristy đã không bỏ rơi tôi. Chính cô ấy là người đã đưa tôi vào bệnh viện và chăm sóc tôi trong suốt những tháng ngày đen tối đó. Tôi không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu thiếu Kristy trong đời”, Dean chia sẻ.

Đám cưới cổ tích của Dean và Kristy
Đám cưới cổ tích của Dean và Kristy

Cựu cảnh sát tiết lộ phải mất tới 3 năm mới có thể hoàn toàn thích nghi với cơ thể không nguyên vẹn của mình và cũng phải mất ngần ấy thời gian mới dám cầu hôn Kristy. Bây giờ, Dean đã có thể tự mình làm mọi việc và trở lại là người đàn ông tự tin, mạnh mẽ.

Cặp đôi càng hạnh phúc hơn gấp bội khi Dean biết tin mình sắp được làm cha
Cặp đôi càng hạnh phúc hơn gấp bội khi Dean biết tin mình sắp được làm cha

Sau khi mất một số bộ phận cơ thể, người đàn ông 54 tuổi không thể làm cảnh sát được nữa nhưng Dean đang theo đuổi con đường trở thành một mục sư trong tương lai. Cựu cảnh sát còn tình nguyện tham gia các đơn vị chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Leeds General, thậm chí bay sang cả Campuchia để chăm sóc các nạn nhân bị nổ bom mìn.

Trà Xanh
Theo MR