Cái thú đánh đồn có địch

(Dân trí) - Bạn bè ra sức nhắc nhở: "Tên đó có bồ bên trường Kinh tế rồi..." nhưng Đ.Huyền, một nữ sinh thế hệ 9X trường Ngoại ngữ vẫn tỉnh queo: "Có phải đã lấy vợ đâu!" Với Huyền, tình yêu “làm gì có nguyên tắc, thích thì cứ thể hiện".

"Không lẽ làm tổn thương một người con gái khác chỉ vì ý thích của mình? " - Huyền tự tin: "Trời ơi, nó còn phải cảm ơn em nữa kìa. Nhờ em mà nó không phải gắn đời mình với một kẻ lăng nhăng…".

 

"Nhưng đổi lại thì em lại dính đời mình vào một kẻ lăng nhăng? " - "Ai bảo thế?", Huyền giãy nảy, "Em chỉ cưa tên đó cho vui thôi. Nó bỏ người yêu để theo em thì em mất hứng…".

 

"Cái số em... em phát điên lên mất" - V.Khanh, 28 tuổi, than thở. Khanh mới xin thôi việc dù vừa ký được hợp đồng sau 3 tháng thử thách. Ai cũng tiếc cho Khanh bởi chỗ đó lương khởi điểm của cô đã là 6 vé, biết vậy, nhưng Khanh thấy đó là lối thoát tốt nhất cho cô lúc này.

 

Với tấm bằng đại học loại khá, khả năng nói tiếng Anh không khác gì người Anh, ngoại hình đẹp hoang dã… Khanh không mấy khó khăn thi đậu vị trí trợ lý giám đốc. Do hoàn cảnh công việc mà Khanh và ông giám đốc người nước ngoài gần nhau suốt.

 

"Biết thích người có vợ là ngốc ngếch nhưng em rất ngưỡng mộ phong thái và trình độ của ông ấy" - Khanh thở dài. Nụ hôn đầu xuất hiện sau một tháng làm việc bên nhau và bây giờ thì đành chia tay. Tuần trước, vợ vị giám đốc đó đã vô tình đọc được tin nhắn của Khanh trong máy chồng và bà đã gọi điện yêu cầu Khanh ra nói chuyện…

 

"Cái số em thế nào ấy, toàn thích phải người đã có vợ" - Khanh lại thở dài - "Cũng cố thích vài tên độc thân nhưng rồi rút lui sớm vì thấy không hứng thú". Theo Khanh, lý do khiến cô hay bị dính vào những người đã có "gông xiềng" là vì cô luôn bị kinh nghiệm sống và kinh nghiệm làm việc của họ hút hồn.

 

Thu Trà, 25 tuổi, vốn là một nữ sinh thuộc hàng xuất sắc của trường Ngoại Thương, khá nổi bật bởi dáng vẻ nhẹ nhàng, tha thướt của một cô gái đoan trang cùng mái tóc đen dài. Tuy nhiên, tâm hồn cô lại không chút bình lặng.

 

Trà có thói quen "kinh điển" là thích "tấn công" những cái đồn đã có địch. "Em thích cảm giác chinh phục" - Thu Trà hào hứng và thẳng thắn - "Em thích tán tỉnh những anh chàng đã có chủ. Chinh phục được họ cho em cảm giác hạnh phúc như giải được một bài toán khó".

 

Rồi với anh chàng "chiến lợi phẩm", cô sẽ nói: "Em nghĩ kỹ rồi, có lẽ chúng ta nên làm bạn thì hơn". Tất nhiên là khi nhận được câu đó chẳng chàng nào chịu ở lại làm bạn với Trà cả.

 

"Thế này mãi, Trà không sợ đến lúc nào đó vô tình nhận ra mình vừa đánh mất một nửa đích thực của cuộc đời?" - "Em cũng không biết nữa... Sở thích này bắt đầu từ hồi học cấp 3, em và một con nhỏ nhà giàu ghét nhau. Nó luôn tỏ ra kênh kiệu với bạn bè, khoe khoang cái gì mình cũng có. Tức chí em quyết tâm cưa đổ người yêu nó. Không ngờ cảm giác thành công lần đó đã tạo thành em bây giờ…

 

Tấn công đồn có địch, ngoài lý do không thể cưỡng lại kinh nghiệm sống, sự giỏi giang trong công việc của đối tượng, xem ra còn chút gì đó bắt nguồn từ tính bướng bỉnh, thích mạo hiểm, ưa chinh phục của các cô gái trẻ thời này.

 

Một số trong số họ may mắn cũng tìm được hạnh phúc, đa phần phải trả giá bằng sự chai sạn, già cỗi trong tình trường và số bị “địch giữ đồn” hỏi thăm, dằn mặt cũng không phải là hiếm.

 

N.V