Bước ngoặt tình tôi

(Dân trí) - Tôi có một tình yêu tan vỡ rất nhanh vào năm tôi 23 tuổi. Chúng tôi làm chung một công ty may mặc được 2 tháng, lao vào yêu nhau rất nhanh, mọi thứ đã diễn ra rất êm đềm và hạnh phúc.

 

Bước ngoặt tình tôi - 1

Vì tôi được công ty chọn đưa đi học việc ở nước ngoài khoảng 6 tháng và còn 4 tháng nữa là tôi phải lên đường nên chúng tôi đã tranh thủ thời gian còn lại ở Việt Nam để ở bên và chăm sóc nhau.

Tôi lâng lâng trong niềm vui, hạnh phúc với tình yêu mới chưa được bao lâu thì anh thất hẹn không đến đón tôi đi chơi như đã hứa, cũng chẳng gọi điện để giải thích cho tôi biết lý do tại sao. Tôi đã rất giận, gọi điện trách hờn thì anh chủ động nói lời chia tay. Vì tự ái nên tôi nhận lời luôn dù trong lòng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra và còn yêu anh rất nhiều.

Tôi đã đau khổ, vật vã, suy nghĩ, khóc rất nhiều nhưng vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân.

Im lặng không thể giải quyết vấn đề, mà còn làm cho tinh thần của tôi thêm nặng nề, u uất. Sau cùng tôi chủ động gọi điện hẹn gặp anh lần cuối, để nói chuyện rõ ràng. Và tôi nhận được lý do phải chia tay: Anh mới gặp lại người cũ, nhận ra lòng còn yêu cô ấy.

Tình cảm anh dành cho tôi chỉ là sự ngộ nhận, đó chỉ là một loại tình cảm hơn tình bạn một chút, chứ chưa phải tình yêu. Câu nói của anh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, vào tim tôi. Lòng tôi tổn thương ghê gớm.

Sự tự ái của bản thân không cho phép tôi yếu đuối trước mặt anh. Nhưng những chuỗi ngày dài sau đó tôi sống trong đau khổ. Tôi không nhớ mình đã vượt qua thế nào, có lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào yêu ai được nữa.

Nhưng nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo thời gian. Tôi không trách hay giận hờn gì anh nữa, chỉ thấy cảm ơn anh, vì nhờ có sự chia tay đó mà sau này tôi có được một người yêu tốt hơn, yêu tôi rất nhiều và cùng tôi trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống. Người ấy là chồng tôi bây giờ. Chúng tôi đã có với nhau một cô công chúa nhỏ và đang hạnh phúc.

Người cũ từng liên lạc với tôi, mong muốn quay lại, nhưng tôi đã không còn một chút cảm giác nào nữa rồi.

Mọi chuyện có thể xảy đến thật bất ngờ, những cú sốc khiến chúng ta nghĩ chẳng thể nào vượt qua. Nhưng tôi tin rằng khó khăn nào cũng có cách giải quyết, chỉ cần ta bình tĩnh và nhủ lòng hãy trở nên mạnh mẽ.

Chia sẻ của độc giả Lê Thị Tuyết Mai

 

 

Bước ngoặt tình tôi - 2