Bức thư đầy cảm động của bà mẹ ung thư đã qua đời

(Dân trí) - Không lâu sau khi Heather McManamy qua đời vì căn bệnh ung thư vú, chồng cô, Jeff, đã đăng tải lên facebook của vợ bức thư cô viết trước lúc ra đi.

Heather được chẩn đoán mắc ung thư vú năm 2013 và ra đi ở tuổi 36. Bức thư cô để lại không gợi cảm giác đau buồn tang thương, nhưng có thể làm tan vỡ trái tim người đọc. Nhiều người cho rằng thái độ lạc quan, tính cách quật cường của Heather sẽ còn tỏa sáng mãi dù cô không còn.

 


Hình ảnh facebook của Heather McManamy khi Jeff đăng tải thư vợ gửi tới người thân, bạn bè.

Hình ảnh facebook của Heather McManamy khi Jeff đăng tải thư vợ gửi tới người thân, bạn bè.

 

"Tôi có tin tốt và cả tin xấu. Tin xấu là, hiển nhiên rồi, tôi đã chết. Tin tốt là, nếu bạn vẫn đang đọc những dòng này, thì có nghĩa là bạn chưa chết (trừ phi cõi âm cũng có wifi). Ngàn lời nói cũng là không đủ, tôi rất vui vì đã được sống một cuộc đời tràn ngập tình yêu, niềm vui và những người bạn tuyệt vời. Tôi thật may mắn vì có thể thành thật nói rằng tôi không hối hận gì cả, tôi đã dành từng giọt năng lượng mình có để sống cuộc đời trọn vẹn nhất. Tôi yêu tất cả mọi người, cảm ơn vì đã tặng cuộc sống này cho tôi.

Cho dù bạn theo tôn giáo nào, tôi cũng vui vì bạn có một đức tin. Nhưng nếu bạn không phải người theo tôn giáo, cũng hãy trân trọng điều đó. Làm ơn, làm ơn, đừng nói với Brianna rằng tôi đang ở trên thiên đường. Bởi trong tâm trí, con bé sẽ nghĩ điều đó có nghĩa là tôi chọn ở một nơi nào đó khác, và rời xa nó. Tôi đã làm mọi điều có thể để được ở đây với con bé rồi. Sẽ không có nơi nào, không nơi nào tôi thích được ở hơn là ở bên cạnh con bé, và Jeff. Đừng khiến con bé bối rối, đừng để nó một giây một phút nào nghĩ rằng tôi không thích ở bên nó.

Bởi vì, tôi đâu có trên thiên đường. Tôi ở đây, dù không còn trong thân xác hấp dẫn đã quay lưng lại với tôi. Năng lượng của tôi, tình yêu của tôi, tiếng cười của tôi, những ký ức tuyệt vời, tất cả đều vẫn đang ở lại với bạn. Làm ơn đừng nghĩ về tôi với nỗi đau buồn tiếc nuối. Hãy cười lên nhé, biết rằng chúng ta đã có khoảng thời gian bên nhau quá tuyệt vời. Tôi ghét làm người khác buồn lắm. Hơn bất cứ điều gì, tôi chỉ muốn làm người khác cười thôi. Bởi thế, thay vì muộn phiền với bi kịch câu chuyện cuối đời tôi, hãy cười với những ký ức và niềm vui chúng ta cùng có. Hãy kể cho Brianna nghe những câu chuyện để con bé biết tôi yêu nó nhiều đến mức nào, tôi sẽ luôn tự hào về con bé (nhớ thêu dệt cho tôi "cool" hơn nữa nhé!). Bởi vì tôi chẳng thích gì hơn được làm mẹ của con bé. Không gì cả. Mỗi lúc bên con là một niềm hạnh phúc tôi thậm chí không tưởng tượng được, cho đến khi con bé bước vào thế giới của vợ chồng tôi.

Và đừng nói tôi bị đánh bại bởi căn bệnh ung thư. Bởi ung thư có thể lấy đi gần như tất cả của tôi, nhưng không bao giờ lấy được tình yêu, niềm hy vọng, niềm hạnh phúc của tôi. Đó không phải là một "cuộc chiến", đơn giản là một cuộc đời thôi, đầy ngẫu hứng và có khi bất công. Tôi không thua, chết tiệt. Cái cách mà tôi đã chung sống vài năm với bệnh ung thư, tôi coi đó là một chiến thắng lớn. Nhớ nhé!

Quan trọng hơn cả, tôi may mắn đến không thể tin được khi có thể ở bên tình yêu của đời mình, người bạn thân nhất của mình, Jeff, trong hơn một thập kỷ. Tình yêu đích thực và bạn tâm giao hóa ra có tồn tại. Mỗi ngày bên Jeff đều tràn niềm vui và hạnh phúc. Anh ấy là người chồng tốt nhất trong vũ trụ này. Đi qua bệnh tật cùng tôi, anh ấy chưa bao giờ do dự dù nhiều người khác có vẻ đã muốn chạy. Ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất, chúng tôi vẫn tìm được một cách để cười. Tôi yêu anh ấy hơn cả cuộc sống và tôi thực tin rằng một tình yêu như thế thật đặc biệt, sẽ sống mãi với thời gian. Thời gian là điều quý giá nhất trên thế giới này, được chia sẻ thời gian bên Jeff dài lâu đến thế, tôi rất biết ơn rồi. Em yêu anh, Jeff. Em tin rằng Brianna chính là điều tuyệt vời mà tình yêu của chúng ta mang đến cho cuộc sống này, con bé thật xinh đẹp. Tim em tan vỡ khi phải nói lời tạm biệt. Nếu anh chỉ buồn bằng nửa em thôi, trái tim em cũng tan vỡ, vì em chẳng bao giờ muốn làm anh buồn. Em hy vọng với thời gian, anh có thể nghĩ về em và mỉm cười, bởi vì, thánh thần quỷ quái ạ, chúng ta đã có một cuộc sống tuyệt đẹp. Anh nghiên cứu vật lý học qua google đi nhé, để biết một thực tế khoa học rằng em vẫn luôn ở bên hai bố con, theo một cách nào đó. Em biết nếu anh dừng lại và nhìn đủ lâu một chút, em sẽ lại ở đó (theo cách chẳng đáng sợ đâu). Anh là thế giới của em và em yêu nhiều hơn cả lời mình nói mọi giây phút bên nhau ta đã có.

Cảm ơn bạn bè tôi vì cuộc sống tuyệt vời, đầy cảm hứng tôi đã có. cảm ơn những người bác sỹ, y tá tuyệt vời đã chăm sóc cho tôi. Tôi không nghi ngờ gì việc các bạn đã mang đến cho tôi mỗi ngày tốt nhất có thể. Từ trái tim mình, tôi cầu nguyện cho các bạn có cuộc sống lâu dài, mạnh khỏe... nếu bạn đến đám tang của tôi, nên có cả bar ở đó nữa để làm tôi tự hào. Nhảy cho tôi nhé. Hãy ăn mừng cuộc sống tươi đẹp, bạn biết tôi thích thế, và tôi biết là dị, nhưng tôi sẽ tìm cách để có mặt ở đó, vì tôi là người ham vui. Tôi trông chờ được ám mỗi người trong các bạn, cho nên đây không hẳn là lời vĩnh biệt. Hãy giúp tôi một việc, hãy dành vài phút mỗi ngày để nhận ra cuộc sống điên rồ này là một cuộc phiêu lưu mỏng manh. Đừng quên: Mỗi ngày đều rất có ý nghĩa".

 

Huyền Anh
Lược dịch theo Boredpanda

 

Bức thư đầy cảm động của bà mẹ ung thư đã qua đời - 2