Bạn có biết đàn ông muốn gì không?

(Dân trí) - Đừng nhìn họ như thứ sinh vật chỉ biết quan tâm đến chuyện thỏa mãn sinh lý. Cứ cho là lời đồn “tất cả đàn ông đều muốn được lên giường” hay “họ cứ hai mươi giây lại nghĩ đến sex một lần” là thật đi chăng nữa, thì vẫn còn nhiều điều ý nghĩa hơn họ mong muốn ở người phụ nữ của mình.

Vấn đề nằm ở chỗ bạn có đủ tinh tế để nhận ra hay không, vì họ sẽ chẳng bao giờ nói...

“Anh muốn có nhiều thời
gian riêng tư bên em hơn”




“Anh muốn có nhiều thời gian riêng tư bên em hơn”

Trái với những định kiến cho rằng đàn ông vốn chỉ ham bạn bè đàm đúm, nhậu nhẹt, thực tế, đa số đàn ông sẵn sàng “hy sinh” những buổi nhậu, gặp gỡ bạn bè, thậm chí là công việc làm ăn để có thời gian riêng bên người phụ nữ của mình, miễn đó là khoảng thời gian chất lượng, hai người hoàn toàn tập trung vào nhau, dành trọn vẹn sự quan tâm cho nhau mà không có bất cứ sự sao lãng nào.

Điều này cũng có thể hiểu là, nếu bạn không thể ra ngoài ăn tối mà không dắt các con theo, hay anh ấy quá mệt mỏi sau quãng đường dài từ cơ quan về nhà tới nỗi chẳng còn muốn đi đâu thì lên kế hoạch cùng đi ăn tối là không hợp lý. Hãy nghĩ đến phương án B, cùng chia sẻ thời gian bên nhau trong bữa ăn nhẹ lãng mạn lúc đêm khuya khi các con đã ngủ.

“Ước gì cô ấy không quan trọng hóa lời nhận xét của mình khi bị hỏi: Trông em thế nào?”

Không ít ông chồng trầm trồ khen vợ “hôm nay váy mới trông xinh thế” mặc dù đó là chiếc váy cô ấy diện trong lần hò hẹn đầu tiên thời xa xửa xừa xưa. Cũng có những ông chẳng hề để ý rằng vợ vừa thay đổi kiểu tóc hay một màu son mới. Đàn ông là vậy, không để ý tiểu tiết, đôi khi họ cố gắng nặn ra một lời khen để lấy lòng vợ, nhưng lại bị cô ấy giận (như trường hợp “váy mới xinh thế” ở trên). Cũng có khi họ cố gắng tỏ ra thật thà bằng cách “chê” vợ vừa phải thì lại bị quy cho cái tội “chán miếng bánh mì đã cũ”. Đàn ông thực sự rất khổ sở mỗi khi bị phụ nữ bắt đưa ra một lời nhận xét về việc trông cô ấy thế nào. Làm ơn, đừng quan trọng hóa vấn đề, có được không?

“Cuối tuần anh muốn xem thể thao”

Các bà vợ hay thích “om” mọi kế hoạch đến cuối tuần, đó là thời điểm rảnh rang, không vướng bận việc cơ quan, họ muốn được cùng chồng con tham gia các hoạt động chung, đi xem phim, đưa con đi công viên, uống cà phê hay ra ngoài ăn tiệm. Ước muốn về khoảng thời gian chất lượng cho gia đình tưởng là rất chính đáng lại vô tình chôn vùi một khát khao cháy bỏng khác của các ông chồng, là được nằm lười xem chương trình thể thao yêu thích trên TV.

Vì chất lượng cuộc sống chung, đôi khi hãy cho chồng chút khoảng trời riêng, để anh ấy được thỏa mãn đam mê, thú vui của mình. Nếu anh ấy bận hò hét trước một trận bóng đá, bạn hãy đi lau dọn nhà, hoặc mang con gửi ông bà ngoại rồi rủ đám bạn gái ra ngoài cà phê. Tạm thời tách nhau ra cũng là một trong những cách khiến vợ chồng xoắn xít hơn khi gặp lại.

Huyền Anh