13 năm cõng mẹ hành hương

(Dân trí) - Anh Kailesh Giri, 32 tuổi, được dân làng nhiều nơi trên đất nước Ấn Độ xem như một vị thánh khi ròng rã nhiều năm trời gánh người mẹ già mù lòa hành hương để thỏa tâm nguyện cả đời của cụ: Được cầu nguyện ở những chốn linh thiêng nhất.

 
“Khởi hành” cách đây 8 năm tại ngôi làng Piparia (gần Jabalpur, miền Bắc Madhya Pradesh), Kailesh Giri đã đi được hơn 6.000km, hành hương qua nhiều “miền đất thánh” của Ấn Độ như Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh và Karnataka… mỗi ngày đi 3 - 4 km, có ngày đặc biệt đi được đến 20 km, tất cả phụ thuộc sức khỏe hai mẹ con. Mệt quá họ sẽ dừng chân 1 -2 ngày tại một ngôi miếu hoặc trường học trên đường.
 
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Kailesh Giri hy vọng chuyến hành hương sẽ kết thúc vào đúng lễ hội đạo Ấn Kumbh Mela Hindu tại miền đất thánh Varanasi năm 2013.
 
Dân bản xứ coi Kailashgiri như hiện thân của Shravana Kumar - người con có hiếu theo truyền thuyết đã cõng hai bố mẹ già, mù lòa ròng rã nhiều năm hành khất. 
 
Trong cuộc sống hiện đại này, hình ảnh Kailashgiri nặng quang gánh trên vai, bên hành lý, bên mẹ già mù có thể nói là rất hiếm. Những nơi hai mẹ con đã đi qua, đâu đâu cũng nhận được sự ngưỡng mộ, tôn sùng và những lời cầu phúc.
 
Cụ bà Kethakdevi, mẹ của Kailashgiri, năm nay ở tuổi 60, mù bẩm sinh, hoàn toàn phụ thuộc vào người con trai duy nhất còn lại (hai người con khác của cụ, một trai một gái, đã mất cách đây khoảng chục năm) nói về con:
 
“Thằng bé rất tuyệt vời nhưng tôi ngày càng mệt, có lúc chỉ muốn kết thúc chuyến đi và quay về nhà”. Dù vậy, cụ cũng mãn nguyện mà rằng: “Tôi rất vui, tôi đã được đặt chân đến rất nhiều đền miếu”.
 
Nói về hành trình đầy vinh quang của mình, Kailashgiri bày tỏ: “Cũng đau đấy, nhưng tôi quyết tâm hoàn thành cuộc hành hương dù có phải mất thêm 12 năm nữa. Thông điệp của tôi rất đơn giản: Hãy chăm sóc cha mẹ mình, nếu không, con cái sau này cũng sẽ không quan tâm đến bạn”.
 
Những hình ảnh người con hiếu thảo Kailash Giri “gánh” mẹ được ghi lại trên đường:
 
 

 

Huyền Anh
Theo BBC/Reuters