Tin tức về chủ đề "tình thầy trò"
tình thầy trò | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề tình thầy trò
-
Nhớ người thầy đáng kính của tôi
(Dân trí) - Hai mươi năm đứng trên bục giảng với biết bao niềm vui và nỗi buồn của nghề "gõ đầu trẻ". Đã không ít lần tôi bị stress vì những áp lực của nghề giáo. Thế nhưng mỗi lần như thế, khi bình tâm, tôi lại nhớ đến những lời động viên năm xưa của người thầy kính yêu. -
Giáo viên đề nghị học sinh quyên góp giúp đỡ người nghèo thay vì mua quà tặng cô
(Dân trí) - Một nữ giáo viên đã đề nghị các học sinh của mình thay vì mua quà tặng cô nhân dịp Giáng sinh sắp tới, hãy quyên góp cho quỹ từ thiện chuyên giúp đỡ các gia đình khó khăn tại địa phương với mức quyên góp “nhỏ xinh” 2 bảng Anh/em (tương đương 60.000 đồng). -
Trường THPT Đông Kinh: Đặt mình làm cha mẹ học sinh để giảng dạy hết lòng
(Dân trí) - Với khẩu hiệu “Hãy đặt mình vào vị trí cha mẹ học sinh để giảng dạy giáo dục và xử lý công việc” cũng như “Tất cả vì học sinh thân yêu”, trong những năm qua thầy và trò trường THPT Đông Kinh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã không ngừng phấn đấu và phát huy, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ, các thầy cô đã có dịp trải lòng về học trò, về mái trường Đông Kinh thân yêu gắn bó hơn hai thập kỷ qua. -
Cô giáo kể chuyện: Tờ pô-li-me trong cánh thiệp
(Dân trí) - Hơn 12 năm cầm phấn, tôi chỉ bắt gặp duy nhất một tờ pô-li-me kẹp trong tấm thiệp chúc mừng ngày 20/11 và cảm thấy mình may mắn vì chính điều đó. Món quà lớn nhất mà chúng tôi vẫn muốn nhận từ học trò bao giờ cũng là sự kính trọng, lòng biết ơn chân thật… -
Kí ức về người thầy dạy Văn
(Dân trí) - Bao nhiêu bạn nhờ cách thức dạy học mới mẻ, hấp dẫn của thầy mà trở nên yêu thích môn Văn. Bản thân tôi, từ một đứa chả có chút dấu ấn nào trong hai năm lớp 6, 7, khi học thầy bỗng thay đổi hẳn, môn Văn của tôi khá lên trông thấy, mỗi giờ trả bài là sung sướng, hạnh phúc vì được thầy khen… -
Tình thầy trò thời công nghệ 4.0 của Khang “đẹp trai”
(Dân trí) - Mỗi tối, cứ vào một giờ cố định, Khang “đẹp trai” (một học sinh cấp 3) lại lao vào phòng, đóng sập cửa lại và bật máy tính lên. Thế nhưng, Khang “đẹp trai” không đánh game mà vào một trang web do cô bạn gái mà cậu thầm yêu trộm nhớ “dúi vào tay”. -
Học sinh chuyên Ams khoe “màu cờ sắc áo” trong lễ tri ân và trưởng thành
(Dân trí) - Để đánh dấu ngày cuối cùng được mang cái tên “học sinh chuyên THPT Hà Nội – Amsterdam”, các học sinh lớp 12 của ngôi trường giàu thành tích đã diện đồng phục lớp, cùng nhau hát những ca khúc ngọt ngào tặng thầy cô và bạn bè. -
Bật khóc trước “bí mật” của người thầy dành cho học trò tí hon 10 tuổi nặng 3,9 kg
(Dân trí) - Giữa “cơn bão” về “đạo đức” cô giáo phạt học sinh quỳ gối, uống nước giẻ lau thì trái ngược với đó còn rất nhiều những tấm gương sáng thầy cô giáo dành cho học sinh, điển hình là tình cảm của thầy Cương dành cho cậu học trò tí hon K’Rể 10 tuổi nặng 3,9 kg khiến nhiều người bật khóc. -
Khi trò lấy lý do “sợ cô” để... trốn học
(Dân trí) - Là giáo viên phụ trách bộ môn Ngữ Văn, tôi khá nghiêm khắc với một học sinh nam lớp 8 có sức học thuộc hàng thấp nhất lớp. Gần đây, tôi phát hiện em vắng học những ngày có môn Ngữ Văn. Tìm hiểu, tôi được biết em ấy nói với bạn là nghỉ học vì... sợ cô giáo bắt viết kiểm điểm và chép phạt. -
“Cảm ơn các anh chị nhưng cho tôi gửi lại… chiếc phong bì”
(Dân trí) - “Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy” là nét đẹp tri ân của người Việt. Tết sắp đến cũng là lúc mọi người lại chộn rộn hỏi han nhau chuyện quà Tết cho thầy cô của con. Không đợi đến mùng ba như thông lệ, Tết rục rịch đến là lời xầm xì quà Tết cho thầy cô cũng đến. -
“Thầy cô cắm bản” gói bánh chưng, mổ heo cho học sinh ăn Tết
(Dân trí) - Vì điều kiện bà con trên địa bàn khó khăn, nên các thầy trò trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS và Tiểu học Krong (xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai) đã gói bánh chưng và mổ heo cho học sinh và bà con đón tết. Không những vậy, bà con còn được mời đến trường để xem các học sinh biểu diễn văn nghệ chào xuân.