Yêu xa... ...Là muốn gửi chút nắng ấm ở đây cho bên kia đỡ lạnh. Là nói chúc ngủ ngon với người ta khi mình sắp sửa chào ngày mới.
Cặp đôi yêu xa 4 năm, vừa kết hôn hạnh phúc khuyên: "Đừng yêu xa!" Tùng và Thùy yêu xa 4 năm, ở cách nhau hàng nghìn km, từng bị hai bên gia đình phản đối gay gắt, nên muốn có con trước để được chấp thuận. Rất khó khăn, hai người mới có thể tiến tới hôn nhân.
Á hậu Thùy Dung lấy chồng doanh nhân: "Chúng tôi như quay lại lúc yêu xa" Á hậu Thùy Dung chia sẻ với phóng viên Dân trí về cuộc sống hôn nhân bên chồng doanh nhân sau hơn nửa năm về chung nhà.
Yêu xa Nhiều người bảo em, thời đại này chẳng tin ai được, yêu gần còn chẳng ăn thua nữa là cách xa hàng nghìn cây số. Nhưng em vẫn tin, tình yêu thì chẳng quan trọng gì không gian hay giới hạn.
Cô giáo 9X chấp nhận yêu xa, vượt 60km dạy chữ cho học sinh Hà Giang Không ngại xa gia đình hay người yêu, Hoàng Thanh Tâm hàng ngày ngồi trên con xe số, băng đèo để đến với trẻ em vùng cao.
Bén duyên qua sóng truyền hình, cặp đôi về một nhà sau 5 tháng yêu xa Chàng kỹ sư hóa dầu Đinh Văn Yên (31 tuổi, Vũng Tàu) tiết lộ đã có lúc phải ngủ công viên để được hẹn hò với bạn gái do yêu xa. Giờ họ đã về chung một nhà trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.
10 điều mà cặp đôi yêu xa nào cũng nên nhớ Yêu xa chưa bao giờ là điều dễ dàng. Để có thể cùng nhau vun vén cho tình yêu "xa mặt nhưng không cách lòng" các cặp đôi cần nhớ 10 điều sau đây.
Yêu xa - làm sao để gìn giữ nhau Yêu xa thực sự là một thử thách nhưng nếu bạn gìn giữ được, tình yêu ấy hoàn toàn xứng đáng.
Yêu xa, có gì mà cách trở Yêu xa như thứ vàng cần thử lửa, không chỉ có mòn mỏi đợi chờ mà còn mang lại cho bạn những lợi ích không ngờ.
Không dám nhận lời tỏ tình vì ngại yêu xa Nhận được lời tỏ tình của cậu ấy, tôi đã rất vui, nhưng lại không dám gật đầu, vì sợ mọi thứ chỉ là thoáng qua, sợ khoảng cách khoảng cách khi yêu xa.
Yêu xa ngày Tình nhân: Xa mặt nhưng không cách lòng Yêu xa chưa bao giờ là một thử thách dễ dàng, nhất là vào những dịp lễ, Tết. Khi mà người ta tay trong tay, vai sát vai, chúng ta lại chỉ có thể gửi hết nỗi nhớ qua từng dòng tin, cuộc gọi…
Yêu xa là chấp nhận cô đơn nhưng không buông tay Yêu xa vốn dĩ là cảm giác bao giờ nỗi nhớ cũng cứ chùng chình đến bật khóc nhưng chẳng thể chạy đến để ôm chầm. Chúng ta chấp nhận nỗi cô đơn để đón đợi ngày tình yêu tương phùng.