Hiệu quả từ phong trào “Người tốt, việc tốt” tại Vietcombank Bình Dương Phong trào “Người tốt, việc tốt” tại Ngân hàng Vietcombank Bình Dương đã đi vào nề nếp, qua đó phát huy sức sáng tạo, tinh thần trách nghiệm, khơi dậy sức mạnh lao động của mỗi cán bộ, người lao động.
Mã số 4755: Bố mẹ nghèo không mua nổi cho con uống mỗi ngày viên thuốc 7.000 đồng Cận Tết, vợ chồng anh Kiên vẫn quay cuồng đi tìm việc để có tiền mua thuốc cho con. Những cơn co giật đến với đứa con gái 9 tuổi bất ngờ, thường xuyên hơn khiến vợ chồng anh càng xót xa.
Mã số 4745: Mẹ bỏ đi, bố đột tử, bé trai 4 tuổi bơ vơ giữa ngày Tết Mẹ bỏ đi chưa lâu thì bố của Dương đột ngột qua đời... Chưa hiểu được sự mất mát to lớn, dường như đêm nào Dương cũng khóc, đòi gọi bố về.
Mã số 4756: Bác sĩ quên Tết kêu gọi cứu giúp cô gái dân tộc Giáy ngã vào bếp lửa Bất ngờ lên cơn động kinh, cô gái trẻ người dân tộc Giáy ngã nhào vào bếp lửa. Gia đình đã phải bán cả bao thóc giống, cùng con gà trống cúng Giao thừa, cũng chẳng đủ tiền xe đưa con đi cấp cứu.
Mã số 4738: Bà đi mót từng bông lúa, nuôi hai cháu mồ côi Từ ngày con rể mất, con gái bỏ đi, bà Sấng là người thân duy nhất của 2 cháu ngoại. Không đất sản xuất, không nghề nghiệp, bà Sấng đi mót nhặt từng bông lúa để 2 cháu không phải bỏ học, thiếu ăn.
Mã số 4748: Người mẹ hối hận khi đầu con trai 7 tuổi phình to như trái bóng Sau cú ngã, Thiện bị vỡ hộp sọ, nhồi máu não. Dù vết thương đã lành nhưng di chứng để lại khiến bé bị yếu tứ chi, đầu phình to như trái bóng, thường xuyên bị động kinh…
Mã số 4682: "Bây giờ tôi chỉ ước có chiếc giường tử tế cho anh ấy nằm !" Đó là tâm sự nghẹn đắng của chị Nguyễn Thị Miền - người phụ nữ gốc Thái Bình lưu lạc ở Đắk Nông. Bao năm nay, chị chật vật nuôi chồng bị tai biến và đàn con thơ dại.
Mã số 4726: "Con không nhớ mẹ con trông như thế nào!" Câu nói vô tư của Võ Hoàng Bảo Trinh (6 tuổi) khiến thầy cô giáo cùng xót xa, bởi cô bé bị mẹ bỏ rơi khi mới 2 tuổi; một năm sau đó, cháu lại chịu thêm nỗi đau mất cha.
Mã số 4632: Người mẹ đau đớn cùng đường, cầu mong bạn đọc cứu con gái mắc bệnh ung thư Giọng chị Hướng lạc cả đi trong căn phòng trọ nhỏ hẹp khi con gái Ánh Dương lên cơn đau. Căn bệnh ung thư máu khiến cô bé không chịu đựng nổi sau mỗi lần vào hóa chất, con vật vã kêu đau...
Mã số 4713: "Mỗi khi nghe con nói thèm thịt, thèm sữa, lòng em đau xót" Chồng đột ngột qua đời để lại cho chị 3 đứa con thơ dại, trong đó một đứa bị bại não. Người phụ nữ nghẹn ngào: "Mỗi khi nghe con nói thèm thịt, thèm sữa mà lòng em đau xót".
Mã số 4718: Bé trai 2 tuổi mang 2 căn bệnh hiểm, cha mẹ nghèo đau đớn, bất lực Mới hơn hai tuổi nhưng Huệ mang trong mình một lúc hai căn bệnh quái ác. Không có tiền đưa con đi bệnh viện, vợ chồng nghèo bất lực nhìn con trai "chết mòn" từng ngày mà lòng đau như cắt.
Mã số 4667: Bố đột ngột qua đời, hai anh em trọ học trong căn phòng 15m2 Bố đột ngột qua đời khiến cuộc sống của hai cháu Đức và Ánh trở nên khốn khó. Để lo cho con, người mẹ bươn chải đi làm cả ngày, hai anh em tự chăm nhau trong nhà trọ gần trường, thiếu thốn đủ bề.