Thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình ở vùng dân tộc thiểu sốMột tổ chức của Liên Hợp Quốc đã chỉ ra bất bình đẳng giới trong việc phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) chịu trách nhiệm chính về công việc chăm sóc không được trả công trong hộ gia đình, cộng đồng DTTS.
Mã số 5062: Người vợ nghèo cầu mong có 70 triệu đồng phẫu thuật cứu chồngAnh Tạo bị liệt 2 chân, nhưng chị Dung vẫn nguyện cả đời làm đôi chân cho anh. Nằm một chỗ lâu ngày, hiện nhiều phần cơ thể anh Tạo bị hoại tử, với kinh phí chữa trị lên tới cả trăm triệu đồng.
TPHCM chính thức miễn học phí cho học sinh THCS năm học 2023-2024Trong năm học 2023-2024, TPHCM sẽ miễn học phí cho học sinh cấp THCS. Tổng kinh phi chi hỗ trợ học phí cho tất cả cấp học trên địa bàn năm học này là hơn 1.800 tỷ đồng.
Shipper đâm trúng xe sang Porsche, cách hành xử của nữ chủ xe gây sốt mạngMột người giao hàng ở Trung Quốc đã đề nghị bồi thường sau khi đâm trúng chiếc xe sang Porsche. Cách hành xử sau đó của chủ xe gây sốt mạng xã hội.
Điểm tựa vững chãi trong những lúc cuộc đời chông chênhKhông ai biết giông bão cuộc đời sẽ đến lúc nào, điều chúng ta có thể làm là lên kế hoạch và chuẩn bị cho mình điểm tựa vững chãi, để dựa vào, đồng hành và san sẻ những gánh lo.
Gia tăng tình trạng đa bệnh lý mạn tính ở người bệnh cao tuổiLà một trong những nước có tỷ lệ sống thọ cao, tuy nhiên, người cao tuổi tại Việt Nam hằng ngày đang phải đối mặt với nhiều bệnh lý mạn tính.
Bạn đọc giúp đỡ gia đình bố ung thư 2 con bệnh máu hơn 200 triệu đồng"Đây là số tiền quá lớn, cả đời tôi không dám mơ tới", anh Vi Văn Hải xúc động nói khi đón nhận tình cảm và sự giúp đỡ của độc giả báo Dân trí.
Mã số 5063: "Con đau lắm ông nội ơi, cho con về nhà đi!""Con đau lắm ông nội ơi, cho con về nhà đi…". Những câu nói của Phát như xát muối vào tim gan ông nội. Mới hơn 2 tuổi, bé không biết rằng mình đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu.
Bệnh viện hết thuốc bảo hiểm: Tự mua, cụ ông 3 năm mòn mỏi chờ hoàn tiềnRòng rã 3 năm, hàng chục lần lên cơ quan chức năng đòi quyền lợi, bệnh nhân vẫn chưa được hoàn trả tiền thuốc trong danh mục bảo hiểm.
Nhận 154 triệu đồng giúp đỡ, mẹ nghèo bán vé số chạnh buồn vì con đã mất"Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã luôn bên cạnh mẹ con tôi. Giờ cháu mất rồi, tôi sẽ cố sống tốt phần đời còn lại…", người mẹ bán vé số chạnh buồn trong ngày nhận số tiền hơn 154 triệu đồng.
Rơi xuống giếng khi hái cà phê, nữ nhân công liệt cả hai chânQuá trình hái cà phê thuê, một nữ nhân công tại Đắk Lắk không may trượt ngã xuống giếng cạn. Vụ tai nạn khiến nạn nhân gãy nát đốt sống lưng, liệt cả hai chân.
Căn bệnh mạn tính ở phổi thường được phát hiện khi đã rất nặngTại Việt Nam, tần suất mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trung bình và nặng đứng cao nhất trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Bệnh tiến triển âm thầm, nên khi được phát hiện thường đã rất nặng.