Phát hiện cá thể vượn đen má trắng trong rẫy nhà dân ở Đồng NaiNgày 2/6, Công an xã Bom Bo, TP Đồng Nai, vừa bàn giao cá thể vượn đen má trắng cho cơ quan chức năng để chăm sóc, bảo tồn và tái thả về môi trường tự nhiên.
Hóa thạch sinh vật bí ẩn có thể làm thay đổi lịch sử tiến hóa loài ngườiTổ tiên của loài vượn người được cho là xuất phát từ Đông Phi, nhưng những hóa thạch mới được phát hiện ở Ai Cập có thể khiến các nhà khoa học phải suy nghĩ lại.
Vì sao con người không có đuôi như các loài động vật khác?Tổ tiên chúng ta không có đuôi vì họ không còn cần đến đuôi nữa, hoặc đơn giản chỉ là do một sai lầm ngẫu nhiên.
Thế giới động vật: Vượn liên tục chọc tức, biến hổ thành món đồ chơiVượn liều lĩnh “chọc tức” hổ; sư tử cái tìm cách quyến rũ con đực và cái kết; hình ảnh đàn cá đuối đang bơi ảo diệu đến khó tin… là những khoảnh khắc về động vật nổi bật tuần qua.
Bắt được vượn má vàng phá rẫy, nông dân giao nộp công anĐi làm rẫy, người đàn ông tại Đắk Lắk phát hiện một con vượn đang phá rẫy nên bắt về. Qua kiểm tra trên Internet nhận thấy đây là vượn quý hiếm nên đã giao nộp cho cơ quan chức năng.
Đại học Oxford giải thích vì sao 90% người trên thế giới thuận tay phảiThói quen dùng tay thuận là tay phải vẫn là chủ đề nghiên cứu suốt nhiều thập kỷ của các nhà khoa học.
Vượn cáo và bí mật dùng chất độc để thư giãnKhông chỉ là loài linh trưởng có đôi mắt to tròn dễ thương, vượn cáo còn sở hữu một hành vi kỳ lạ khiến các nhà khoa học kinh ngạc.
Thế giới động vật: Ánh mắt ngây thơ của sư tử non trước khi bị cắn chếtSư tử non nhìn con đực với ánh mắt ngây thơ mà không hề biết rằng nó sắp bị chính con vật này cắn chết. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này khiến nhiều người xót xa.
Khỉ cụt tay, vượn quý hiếm tìm lại sự sống tại “ngôi nhà” giữa khu rừng nhỏTrung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh là nơi tiếp nhận, cứu hộ và nhân giống các loài động vật hoang dã bị buôn bán trái phép, đồng thời là cơ sở nghiên cứu và nơi lưu trữ nhiều nguồn gen quý hiếm.
Số lượng động vật hoang dã được giao nộp tăng mạnh cuối nămChỉ trong thời gian ngắn, hàng chục cá thể động vật hoang dã được người dân Nghệ An chủ động giao nộp, “tìm đường sống” về Vườn quốc gia Pù Mát, tạo áp lực lớn cho công tác cứu hộ, bảo tồn.