Ứa nước mắt về sự khổ luyện của trẻ em điếc“Lần đầu tiên biết con bị điếc, gia đình tôi chết lặng. Nhiều lần tôi đã bật khóc vì bất lực. Làm sao để con ra đường và có thể trả lời được với tất cả mọi người? Làm sao một đứa bé điếc như con có thể học được những thứ tưởng chừng như đơn giản nhất”?
Trẻ em điếc hoặc khó nghe dưới 6 tuổi được học ngôn ngữ ký hiệu tại nhàSáng nay (10/8), đã diễn ra buổi dự thảo “Hỗ trợ trẻ Điếc giao tiếp và được tiếp cận với giáo dục thông qua ngôn ngữ ký hiệu” tại Hà Nội.
"Hạnh phúc vì học sinh được ăn ngon mỗi ngày"Trường PTCS Xã Đàn (Quận Đống Đa, Hà Nội) là một trong những cơ sở giáo dục đầu tiên dành cho trẻ em điếc và khiếm thính tại Việt Nam. Hiện tại, trường có 26 lớp với hơn 500 học sinh, trong đó có hơn một nửa là học sinh khiếm thính.
PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài An và hành trình tìm âm thanh cho cậu bé nghèoCâu chuyện của cậu bé Đỗ Bảo Nam và hành trình 6 năm đi tìm âm thanh cho con của đôi vợ chồng nghèo đã có một cái kết đẹp. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài An cùng bệnh viện An Việt giúp ước mơ này trở thành hiện thực.
Hàng nước im lặng nuôi sống gia đình "không nói, không nghe"Gia đình 5 anh chị em, nhưng hết thảy 4 người bị câm, điếc. Với khiếm khuyết ấy, cả nhà anh Lộc vẫn quyết tâm mưu sinh, kiếm tiền nương tựa nhau mà sống.
Lớp học không… tiếng nóiKhông chỉ giảng dạy thông thường, cô giáo còn chính là nguồn động lực, truyền cảm hứng cho các em học sinh đặc biệt của mình.
Cứu đôi mắt cho bé gái 5 tuổi mắc bệnh tim và câm điếc bẩm sinh"Chúng tôi không thể hình dung được nỗi đau khi tưởng tượng tới một thế giới màu đen, không âm thanh, không hy vọng, nếu số phận lấy đi nốt đôi mắt trẻ thơ kia", bác sĩ Vũ Trường Sơn - Phó giám đốc Y khoa Bệnh viện FV hồi tưởng lại.
Bé trai 3 tháng tuổi đã mắc giang maiBé trai 3 tháng tuổi được đưa đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám vì có tình trạng bong vảy ở lòng bàn tay và lòng bàn chân.
Mã số 4805: Bà nội ước nguyện trước lúc nhắm mắt "được 2 cháu gọi tiếng bà ơi"2 cháu bé kháu khỉnh nhưng không nghe, không nói được, bởi cả 2 đều bị câm điếc bẩm sinh. Cơ hội duy nhất để các bé được làm người bình thường là lắp ốc tai điện tử, nhưng số tiền quá lớn.
Cậu học trò điếc bẩm sinh của Sĩ Hoàng trình làng BST áo dài cho trẻ emTại Sàn diễn Thời trang Quốc tế, nhà thiết kế Vũ Huy bật khóc khi giới thiệu bộ sưu tập áo dài trẻ em mang tên "Tay nói mắt nghe".
Bài thơ "Con ếch điếc""Tặng em Nguyễn Hường và những chiến binh dũng cảm đã lạc quan chống chọi với căn bệnh ung thư!"
Con ếch điếcTặng em Nguyễn Hường và những chiến binh dũng cảm đã lạc quan chống chọi với căn bệnh ung thư!