Nữ bảo vệ lương 6 triệu, tiến sĩ thu nhập gấp 7 cùng phải nhịn... sinh con Thu nhập thấp, tiền kiếm chỉ đủ nuôi thân, Yến nghe nhiều người nói "nghèo cũng ráng đẻ đứa con" nhưng cũng có người cản "dẹp đi bà ơi".
Nỗi đau, dằn vặt tột cùng của bảo vệ trong vụ cháy làm 56 người tử vong Tinh thần hoảng loạn sau vụ cháy chung cư mini, ông Điền và bà Yên nhiều lần nói muốn đi theo con cháu. Họ trách chính mình là bảo vệ nhưng không cứu được người thân và người dân.
Việt kiều Mỹ bị chém khi về quê bạn gái Đang đi chơi, ông Mã Nghĩa V. (59 tuổi, quốc tịch Mỹ) bị một nhóm thanh niên áp sát, chém vào chân gây thương tích.
Chết khiếp bác bảo vệ, cô gái khổ sở từ bỏ mức lương 26 triệu đồng Chịu hết nổi bác bảo vệ tòa nhà, Hường quyết định nghỉ việc ở công ty nơi cô đang hưởng mức lương cao, 26 triệu đồng/tháng.
Chi 4 triệu đồng thuê người ném bom xăng "dằn mặt" công an Do mâu thuẫn trong giải quyết công việc, Hoàn đã thuê Thành và Lực mang bom xăng ném vào nhà của một cán bộ công an để "dằn mặt".
Nữ biên tập viên thuê người bắn "dằn mặt" đối phương hầu tòa Nữ biên tập viên truyền hình ANTV thuê người bắn "dằn mặt" đối phương phải ra hầu tòa.
Thuê người giết tình địch, nguyên giám đốc bệnh viện lĩnh 18 năm tù Nguyễn Văn Ngưu (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cai Lậy, Tiền Giang) đã thuê sát thủ đi "đâm dằn mặt" tình địch, hậu quả đâm nhầm một người không liên quan.
Nữ Việt kiều chi 5.000 USD thuê người "dằn mặt" bà chủ quán cà phê Nữ Việt kiều đã liên hệ với Phạm Thị Thúy Hằng thuê nhóm người đâm một nữ chủ quán bán cà phê tại Trà Vinh với giá 5.000 USD.
Bắt băng nhóm giang hồ đánh hội đồng một giám đốc ở TPHCM Mâu thuẫn trong việc thuê nhà, ông Thạch thuê nhóm giang hồ đến đánh "dằn mặt" ông H. ngay trụ sở công ty khiến nạn nhân bị thương tật 21%.
Người phụ nữ nghi thuê côn đồ ném “bom xăng” vào nhà tình địch Mặc dù đang sinh sống ở nước ngoài nhưng người phụ nữ được cho là đã thuê các đối tượng ném “bom xăng” để dằn mặt tình địch. Vụ việc khiến nạn nhân bị bỏng nặng, hàng hóa cửa hàng bị cháy rụi, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Nữ biên tập viên thuê người bắn “dằn mặt” đối phương đối diện án tù gì? Với mục đích "dằn mặt" đối phương, Hằng đã bàn bạc với Tùng về việc theo dõi quy luật đi lại và sử dụng súng săn để "xử" . Sau khi bắn đối phương, Tùng đã nhắn tin trên zalo thông báo cho Hằng biết và xin tiền để bỏ trốn, Luật sư Quách Thành Lực cho rằng, Hằng và Tùng có thể phải đối mặt mức án phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Thuê giang hồ đánh dằn mặt bạn trai của con gái (Dân trí) – Không đồng ý cho con gái quen với anh T., bà Tâm đã thuê một nhóm côn đồ đánh dằn mặt, uy hiếp để ngăn cản mối quan hệ này.