Bé trai mắc bệnh tan máu bẩm sinh sắp chuyển vào ngôi nhà Nhân áiNhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí, em Lò Quốc Anh (Điện Biên) có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh tan máu bẩm sinh và sắp được chuyển vào sống trong ngôi nhà Nhân ái khang trang, kiên cố.
Mã số 6021: Hai con cùng mắc tan máu bẩm sinh, gia đình vùng cao lâm cảnh kiệt quệHai con mắc tan máu bẩm sinh, vợ thường xuyên đau yếu, mọi gánh nặng mưu sinh dồn lên vai anh Lò Văn Son. Mỗi lần các con đến lịch truyền máu, người cha nghèo lại đôn đáo gõ cửa khắp nơi vay tiền.
Mã số 6067: Mẹ suy thận giai đoạn cuối, con mắc tan máu bẩm sinh, gia đình kiệt quệBản thân bị suy thận, chồng bỏ đi, chị Nhĩnh (Lai Châu) vẫn gắng gượng nuôi 3 con, trong đó con gái út mắc tan máu. Bệnh tật đeo bám khiến gia đình chị kiệt quệ, rất cần sự sẻ chia của cộng đồng.
Cậu bé mắc tan máu bẩm sinh hạnh phúc bên mẹ trong ngôi nhà Nhân áiHơn 196 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí đã giúp mẹ con chị Lò Thị Thương (Điện Biên) có mái nhà kiên cố. Được điều trị đều đặn, sức khỏe bé Khải dần ổn định, có thể trở lại trường học cùng bạn bè.
Khánh kiệt vì bệnh tan máu bẩm sinhTan máu bẩm sinh (Thalassemia) không chỉ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, cuộc sống của người bệnh mà còn khiến nhiều gia đình khánh kiệt về kinh tế…
Mã số 5817: Mồ côi cha, bé trai 2 tuổi theo ông bà xuống núi chữa tan máu bẩm sinhBé Cháng Thanh Tùng được phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ khi 2 tháng tuổi. Hơn 2 năm qua, giữa cảnh nghèo khó, ông bà ngoại vẫn bồng bế cháu băng rừng, vượt núi đi chữa bệnh.
Hai bệnh nhi tan máu bẩm sinh được ghép tủy thành côngBệnh viện Trung ương Huế đã điều trị thành công 2 ca ghép tủy đồng loại đầu tiên trên bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh.
Mã số 5775: Mẹ nghèo khẩn cầu cứu con trai mắc tan máu bẩm sinh gặp nạn nguy kịchSau đợt truyền máu định kỳ từ bệnh viện trở về, Đức Luân (SN 2007) gặp tai nạn dẫn đến đa chấn thương rất nặng. Cùng quẫn, người mẹ nghèo có 2 con cùng mắc tan máu bẩm sinh khẩn cầu sự giúp đỡ.